03/09/2022 - 20:19

Những mùa tựu trường… 

TRẦN VĂN THIÊN

 

Ngày tựu trường lá rơi

Áng mây thu bàng bạc

Con đường quê cỏ hát

Rơm rạ nâng bước chân

 

Đôi mắt em trong ngần

Bàn tay mẹ âu yếm

Kìa nụ hoa chúm chím

Đánh rơi giọt sương mai

 

Chiếc cặp nhỏ trên vai

Thơm tho trang sách mới

Có cánh cò đứng đợi

Bay vào lời ca dao

 

Trong nắng vàng xuyến xao

Mẹ cùng em khẽ bước

Mắt em ngời mơ ước

Áo mẹ bạc gió sương

 

Thương những mùa tựu trường

Giữa xôn xao áo trắng

Bóng mẹ nghiêng thầm lặng

Dõi bước em nên người!

Chia sẻ bài viết