09/08/2010 - 21:06

Những hoàn cảnh thương tâm cần được tiếp tục giúp đỡ

Vừa qua, Báo Cần Thơ đã thông tin về một số hoàn cảnh thương tâm và nhận được sự ủng hộ tích cực của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa. Tòa soạn xin chân thành cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm. Nhân đây, xin giới thiệu 8 hoàn cảnh thương tâm mong được sự giúp đỡ của bạn đọc:

- Em Ngô Thị Hồng Thủy (13 tuổi), ở đường Mậu Thân, khu vực 5, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, bị bệnh suy thận mãn đã 11 năm qua. Cha mẹ Hồng Thủy làm thuê quanh năm, không đủ tiền trị bệnh cho con. Trong khi căn bệnh của Hồng Thủy ngày càng nặng, khắp người Thủy sưng phù (xem bài: “Bé gái bị suy thận mong được giúp đỡ!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 18-5-2010)

- Anh Lê Cà Oanh (SN 1990), ngụ xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, bị chấn thương sọ não (xem bài: “Hãy cứu giúp chàng trai bất hạnh”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 10-6-2010). Hàng ngày mẹ anh Oanh túc trực ở bệnh viện chăm sóc con, cha anh đi làm mướn kiếm tiền trang trải chi phí điều trị. Gia cảnh anh gặp nhiều khó khăn, đang cần được trợ sức.

- Anh Phạm Thanh Hùng, ở số 71/58, đường Lý Tự Trọng, phường An phú, quận Ninh Kiều (xem bài: Sắc son lời nguyện ước” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 8-12-2009). Anh Hùng bị mù, mưu sinh bằng nghề bán trái cây dạo. Vợ anh bị bệnh ung thư, bệnh tiểu đường nằm một chỗ; 3 đứa con nhỏ đang đi học, cuộc sống gia đình anh đang chông chênh.

- Anh Nguyễn Huê Long Hồ ở khu vực Thới Ngươn A, Phường Phước Thới, quận Ô Môn (xem bài: “Mong có tiền chữa bệnh cho con” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 9-11-2009). Con trai lớn anh Hồ bị bệnh tâm thần, con trai kế bị bệnh đường ruột, đứa con trai út vừa tròn một tuổi bị bệnh tim. Bản thân anh Hồ bị tai nạn giao thông không làm việc nặng nhọc, vợ anh Hồ có biểu hiện tâm thần nhẹ.

- Anh Lê Văn Phụng, ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, cách đây 3 năm anh bị bệnh suy thận mãn, gánh nặng gia đình đè lên vai chị Linh-vợ anh (xem bài: “Hãy lấy thận của cháu thay cho cha”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-5-2010). Hàng tuần anh Phụng phải đi lọc thận 3 lần, mỗi lần tốn 200.000 đồng. Chị Linh buôn bán nhỏ hàng ngày tích cóp tiền trị bệnh cho chồng nhưng cũng không thấm vào đâu, còn phải lo cho các con nhỏ học hành.

- Bà Cao Thị Hai (84 tuổi) và Trần Thị Bảy (71 tuổi), cùng ở khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều (xem bài: “Hai cụ bà khốn khó”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 9-1-2009). Cụ Hai sống trong cảnh đơn côi trong căn nhà nhỏ, nhiều khi nhà không có gạo ăn, cụ Bảy bản thân bị bệnh suyễn đã nhiều năm nay.

- Em Trần Thị Xuân Mai (19 tuổi) ở kinh 2, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ (xem bài: “Nỗi bất hạnh của cô gái mồ côi”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 27-7-2010). Mai mồ côi cha khi còn nằm trong bụng mẹ. Nhà nghèo, mẹ Mai phải gửi Mai cho người dì chăm sóc để đi giúp việc nhà có tiền cho em ăn học. Năm Mai học lớp 10 thì bị bệnh xơ cứng bì nhưng em vẫn học giỏi. Sau khi thi đậu lớp 12, do bệnh tình ngày càng nặng nên Mai đành gác ước mơ thi vào đại học. Hiện bệnh của Mai ngày càng nặng, mẹ của em cũng đang bị bệnh gai cột sống.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết