19/04/2014 - 20:51

Giải Vô địch karatedo Đông Nam Á

Những ấn tượng đẹp

Bị thương nặng nhưng VĐV Bùi Văn Ninh vẫn nỗ lực thi đấu giành HCB. Trong ảnh: Bùi Văn Ninh đang được chăm sóc y tế. 

Mỗi khi các VĐV Việt Nam ghi điểm, khu vực khán đài lại vang lên những tiếng reo hò rộn rã. Đan xen trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, các CĐV Việt Nam cất cao giọng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng… ” khiến không khí càng thêm sôi động. Đó chính là ấn tượng mà khán giả không thể quên trong 3 ngày vừa qua khi đến dự khán Giải Vô địch karatedo Đông Nam Á lần thứ 3 năm 2014, do Việt Nam đăng cai, tổ chức thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ.

Khi VĐV Thạch Thị Trang hạ đối thủ đến từ Indonesia, giành HCV hạng cân trên 68 kg của nữ, cả khán đài và sàn thi đấu vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò “Việt Nam vô địch” vang lên rộn rã… HCV của Thạch Thị Trang là một trong những chiến thắng vàng sau cùng ở chặng cuối giải đấu, góp phần giúp Việt Nam chắc tay ở ngôi vô địch. Ở giải lần này, nhiều VĐV được kỳ vọng của Việt Nam, như: Lăng Thị Hoa, Hoàng Ngân, Thu Ngân, Nguyễn Thị Thúy… hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Những VĐV thiếu niên cũng tạo được bất ngờ khi đoạt HCV như Minh Hiếu, Phước Thanh, Văn Dương, Thanh Sang… Bản lĩnh của karatedo Việt Nam đã được khẳng định với 14 HCV, 22 HCB và 30 HCĐ, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của các VĐV Việt Nam sau thời gian dài rèn luyện.

  VĐV Thạch Thị Trang hạnh phúc khi đoạt HCV.

Ông Mohamed Đzme Anffin- Trưởng đoàn Malaysia nhận xét: “Công tác tổ chức giải đấu của Việt Nam khá tốt, các bạn đã đảm bảo cho giải đấu diễn ra một cách sôi nổi, hào hứng và trung thực. VĐV Việt Nam cũng đã thể hiện được tinh thần thượng võ, cống hiến, nhiều VĐV bị thương khá nặng nhưng vẫn cố gắng thi đạt thành tích. Các bạn xứng đáng với những gì đã đạt được”. Tại giải đấu năm nay, các VĐV Việt Nam đã thi đấu hết mình. Trong các cuộc tranh chấp, nhiều lần VĐV Việt Nam gặp phải đấu thủ mạnh trong khu vực đến từ Indonesia, Thái Lan, Malaysia nhưng vẫn không hề chùn bước. VĐV Bùi Văn Ninh bị tét môi trên, phải khâu 5 mũi nhưng vẫn mang về HCB cho đoàn thể thao Việt Nam. VĐV của các nước bạn cũng thi đấu với tinh thần thượng võ, học hỏi và thân thiện. Có khá nhiều trường hợp khiếu nại ở các trận chung kết, nhưng việc giải quyết công minh của trọng tài được các đoàn đồng tình, không hề có cự cãi.

Một điểm cộng cho giải đấu lần này còn là sự chu đáo của BTC địa phương. Trước hết, khâu đón tiếp các đoàn VĐV đến dự giải được thực hiện bài bản, với một lực lượng tình nguyện viên linh động, vui vẻ, giỏi ngoại ngữ, am hiểu về du lịch của Cần Thơ. Các tình nguyện viên cũng đã qua khóa đào tạo huấn luyện cơ bản về môn karatedo nên làm rất tốt nhiệm vụ, giúp các đoàn giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc trong thi đấu, ăn, nghỉ… BTC cũng đã đảm bảo đủ cơ sở vật chất cho thi đấu. Mặc dù số lượng người của các đoàn khá đông nhưng nhà thi đấu luôn giữ được sự sạch sẽ, tươm tất, gọn gàng. Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn karatedo Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam nhận xét: “So với 2 giải trước, Việt Nam thi đấu tốt hơn, nhưng điều quan trọng là qua giải này karatedo Việt Nam đã có cơ sở đánh giá năng lực các VĐV chuẩn bị cho Asiad sắp tới. Quan chức các nước đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cần Thơ từ khâu chăm lo cho việc ăn ở, đi lại của đoàn, đến cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức thi đấu đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Chính điều này đã góp phần giúp cho các nước bạn tin cậy hơn khi giao cho Việt Nam đăng cai tổ chức một giải đấu quốc tế quan trọng…”.

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết