28/08/2022 - 15:11

Nhớ mái nhà xưa

ĐẶNG HOÀNG THÁM 

 

Ta về đứng dưới hiên mưa
Nghe mùa thu sáng nay trở lại
Cơn gió phả vào lòng bao nỗi nhớ
Ngõ ngày xưa đâu dấu chân người?
 
Ta đã đi và em cũng đã đi
Khi cánh phượng tàn mùa thu vội tới
Bao năm trên những con đường cát bụi
Nhớ quê mình… dòng kinh nhỏ thân thương
 
Đâu tóc mây bay trong những chiều gió lộng?
Làn môi thơm vương vấn đến bây giờ
Mắt người yêu đắm say vời vợi
Trong vườn xưa khúc khích tiếng ai cười!
 
Rồi ta đi mãi như dòng sông trôi
Em có nhớ
cánh lục bình vướng chân cầu tím ngát
Những bầy trâu về gặm cỏ dưới chân đê
Khói đốt đồng xa như mây trắng
 
Ta thương quá
mẹ quê chiều chiều vẫn ngóng trông con nơi đầu ngõ
Nhớ cha áo bạc màu năm tháng phong sương
 
Và… mái nhà xưa vẫn đợi ta về!

 

Chia sẻ bài viết