10/12/2008 - 08:08

Nhà băng quá hào phóng

Nhận thấy hạn mức thấu chi hằng tháng là 200 bảng (5 triệu đồng) có thể không đủ để mình xài trong dịp Noel sắp tới, Kaylie Cooper đề nghị ngân hàng cho cô được thấu chi thêm 50 bảng nữa. Ba ngày sau, Kaylie nhận được thư trả lời của Ngân hàng Alliance & Leicester với nội dung chấp nhận cho cô được tăng hạn mức thấu chi nhưng không phải là 250 bảng mà là 84,4 triệu bảng (2.120 tỉ đồng), tức gấp 1,6 triệu lần mức cô yêu cầu. Chưa hết, hằng tháng cô chỉ phải trả lệ phí thấu chi 5 bảng (125.000 đồng). Đọc xong thư, cô nhân viên 20 tuổi sống gần thành phố Gloucester (Anh) không thể nhịn cười bởi chẳng có nhà băng nào hào phóng như vậy, nhất là trong thời buổi “kẹt vốn” như hiện nay. Phát ngôn viên của Alliance & Leicester thuộc Santander, một trong những tập đoàn ngân hàng lớn nhất thế giới, sau đó đã xin lỗi Kaylie về sai lầm hy hữu này.

V.Q (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết