03/01/2011 - 10:31

Người phụ nữ nuôi hy vọng được sống

Năm 2007, chị Nguyễn Thị Lan Phương rời quê Vĩnh Long, cùng em họ đến Cần Thơ lập nghiệp. Chị Phương thuê phòng trọ ở một mình tại khu khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, hằng ngày bán xôi mặn. Ở tuổi ngoài 40, chị phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo...

 Thương con bị bệnh tật hành hạ, đau đớn, mẹ của chị Phương đã hơn 70 tuổi phải từ Vĩnh Long sang chăm sóc cho chị.

Chân ướt chân ráo đến Cần Thơ, với vài triệu đồng trong tay, chị Phương sắm cho mình bộ dụng cụ nấu xôi, còn em gái thì phụ quán cà phê. Hằng ngày chị thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu xôi đem bán và đến khoảng 8 giờ thì đã bán hết hơn chục ký xôi. Không lâu sau, em chị lập gia đình ở riêng. Năm 2009, chị Phương phát hiện bên ngực phải có một khối u nhưng không gây đau nên không bận tâm. Tuy nhiên, khối u ngày càng lớn, đầu năm 2010, chị đi khám ở Bệnh viện Ung bướu Gia Định (TP Hồ Chí Minh). Kết quả xét nghiệm, đó là khối u ác tính. Bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật gấp. Không có tiền, chị Phương không phẫu thuật, chỉ xin thuốc nam uống kèm với thuốc do bác sĩ kê toa. Đến nay, tổng chi phí điều trị đã lên đến gần 20 triệu đồng, nhưng bệnh của chị vẫn không thuyên giảm, khối u ngày càng to hơn, lở loét nhiều hơn. Những lúc chị Phương cố gắng lao động, vết thương trên ngực chảy máu rất nhiều, sức khỏe giảm sút nhanh nên chị không còn bán xôi được nữa.

Việc tự chăm sóc bản thân với chị Phương cũng không còn là điều dễ dàng. Khoảng 5 tháng nay, mẹ của chị, đã hơn 70 tuổi, vẫn phải từ Vĩnh Long sang Cần Thơ chăm sóc con. Chị Phương tâm sự: “Mỗi ngày, nhìn mẹ chăm chút cho mình từng miếng ăn, giấc ngủ, tôi tủi lắm. Lẽ ra, tôi phải là người chăm sóc cho mẹ...”. Tất cả chi phí ăn, ở, sinh hoạt, thuốc men của chị Phương giờ chỉ biết nhờ vào sự đùm bọc của người em họ và hàng xóm, láng giềng. Vì vậy, dù bệnh ngày càng nặng, chị Phương cũng không có tiền mua thuốc và ăn uống đầy đủ. Bà Đinh Thị Vui, hàng xóm của chị Phương, cho biết: “Mấy tháng trước, Phương đi bán xôi lại, nhưng bệnh quá nặng, bên ngực phải lở loét nhiều, thâm tím và có mùi hôi khó chịu nên không ai dám mua xôi nữa. Tuy sức khỏe yếu dần nhưng Phương luôn giữ tinh thần lạc quan, hy vọng được sống”. Giữa tháng 12-2010, thấy hoàn cảnh chị Phương quá khó khăn, cô Đinh Thị Tòng, Tổ trưởng Tổ phụ nữ tổ 60, khu vực 3, phường Hưng Lợi, vận động hàng xóm quyên góp giúp đỡ chị Phương được hơn 1,5 triệu đồng, nhưng vẫn không thấm tháp vào đâu.

Trong lúc mọi người đang háo hức chờ đợi một mùa xuân mới thì chị Phương đang từng ngày, từng giờ vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo. Ước mơ lớn nhất của chị là tiếp tục được sống khỏe mạnh để làm việc, kiếm tiền trả món nợ trên 10 triệu đồng mà chị đã vay mượn để trị bệnh. Rất mong những nhà hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ chị Phương vượt qua khốn khó.

Bài, ảnh: ANH SƠN

Chia sẻ bài viết