15/12/2019 - 10:41

Ngọn gió mùa đông

KIM CƯƠNG

 

Con đường vắng buổi đi về chao chát
Ngọn gió xoay vần nỗi nhớ về đâu
Vòng xe chậm chở ngày xa ngái
Ánh mắt buồn neo bến nhớ trăm năm
 
Bầy chim sáo không về chốn cũ
Tiếng hót ngày xưa thao thiết bên thềm
Loài hoa dại âm thầm bung nở
Nét đẹp dịu dàng có níu bước chân ai?
 
Mùa gió đông thì thầm bên cửa
Cây trái vườn nhà chín bói đưa hương
Ơi em nhỏ mắt nhìn ngơ ngác
Phút ngây ngô người lỡ một mùa hoa.
 
Dòng sông quê một đời lặng lẽ
Bồi lở nông sâu tha thiết bên người
Cánh chuồn nhỏ bay qua ngày xa vắng
Bắt hụt ngày xưa một mùa gió qua rồi...

 

Chia sẻ bài viết