 |
|
Đơn từ chức của HLV Nguyễn Thành Vinh (trái) đã được bầu Kiên chấp thuận. Ảnh:xaluan |
Có lẽ trong các nghề, làm HLV bóng đá là đối mặt với chuyện “bị sa thải” hoặc “từ chức” thường xuyên nhất. Kết thúc vòng 16 ở hai giải Vô địch quốc gia Eximbank 2012 (V-League) và hạng Nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012 cuối tuần qua, có tới 2 HLV phải từ chức vì thành tích kém cõi của đội bóng. Đó là HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh của CLB Bóng đá Hà Nội và HLV Trần Kim Đức - vừa mới nắm quyền SQC Bình Định 9 vòng đấu.
Dù rằng bóng đá là cuộc chơi nghiệt ngã, nhưng việc từ chức của hai HLV trong cùng một ngày, nhất là nhà cầm quân kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh, khiến người ta có gì đó cảm thấy ngậm ngùi. Ông Vinh về dẫn dắt CLB Bóng đá Hà Nội sau khi Hòa Phát Hà Nội giải thể hồi đầu mùa bóng. Ông bầu Nguyễn Đức Kiên của CLB Bóng đá Hà Nội hy vọng một HLV dày dạn kinh nghiệm như ông Vinh sẽ giúp CLB cạnh tranh chức vô địch mùa này. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu thăng hoa khá ngắn ngủi, CLB Bóng đá Hà Nội đã liên tiếp thua hoặc hòa, thậm chí không thể thắng những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Trận thua 1-3 trước Kienlongbank Kiên Giang trên sân Hàng Đẫy tuần rồi, như “giọt nước làm tràn ly” đánh sụp mọi nỗ lực của HLV người xứ Nghệ. Sau trận đấu, khác hẳn thường lệ, HLV Nguyễn Thành Vinh đã bỏ họp báo hành động nói lên sự thất vọng của vị thuyền trưởng này.
Nghiệt ngã là ở chỗ ông Vinh hiểu rõ nguyên nhân thất bại của đội bóng. Dàn sao của CLB Bóng đá Hà Nội cho tới giờ vẫn chưa thi đấu gắn kết. Ở một tập thể mà có không ít cầu thủ bất mãn vì cách đối xử chưa thực sự công bằng của HLV (vì cưng chiều quá mức tiền đạo Timothy) đã gây ra những mâu thuẫn lớn trong đội. Điều này có thể thấy rõ trong trận thua Kiên Giang. Ở những phút cuối trận, Công Vinh bị phạm lỗi mang về quả phạt đền cho CLB Bóng đá Hà Nội. Công Vinh đã chủ động ôm bóng đi về chấm 11m, nhưng Timothy đã chẳng nói chẳng rằng giành bóng ngay trong tay Công Vinh để sút phạt. Ở CLB Bóng đá Hà Nội, HLV Nguyễn Thành Vinh đã phân công Timothy sút phạt đền và tiền đạo này “cứ thế mà làm” bất chấp người đồng đội Công Vinh và cả Sỹ Mạnh nói gì thì nói. Cú sút thành bàn nhưng chẳng có đồng đội nào đến chia sẻ với Timothy.
Ông Nguyễn Thành Vinh quyết định từ chức, vì cho là mình không hoàn thành nhiệm vụ. Với ông Vinh, đội bóng được đầu tư lớn có nhiều cầu thủ ngôi sao như CLB Bóng đá Hà Nội, mà qua nửa mùa giải chỉ nằm ở nhóm giữa bảng xếp hạng thì thật khó chấp nhận. CLB Bóng đá Hà Nội (mới được 19 điểm) đứng vị trí thứ 9, chỉ hơn đội có nguy cơ xuống hạng là TĐCS Đồng Tháp đúng 3 điểm.
Tương tự, HLV Trần Kim Đức cũng chủ động nộp đơn từ chức với hy vọng sẽ giúp SQC Bình Định có sự thay đổi tích cực trong thời gian tới. SQC Bình Định được đánh giá là một trong những ứng viên thăng hạng lên V-League mùa này, nhưng chuỗi trận lẹt đẹt gần đây cộng thêm thất bại 1-2 trước Trẻ SHB Đà Nẵng vòng đấu vừa qua, đã khiến đội bóng đất Võ tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.
Mới đây, Sài Gòn FC đã sa thải HLV Lư Đình Tuấn vì CLB thất bại 3 trận liên tiếp. HLV Trần Công Minh cũng quyết định rời CLB Đồng Tâm Long An vì không thể vực dậy đội bóng này ở giải hạng Nhất.
Nghề HLV bóng đá thật là lắm nghiệt ngã!
NGUYỄN MINH