14/01/2010 - 09:21

Nghèo cho sạch, rách cho thơm!

Một tài xế taxi ở New York (Mỹ) đã lái xe hơn 320 km để trả lại số tiền 21.000 USD (hơn 388 triệu đồng) cho một du khách Ý bỏ quên trên xe.

Chuyện xảy ra vào dịp Giáng sinh vừa qua, khi bà Felicia Lettieri, 72 tuổi, đón xe taxi của Mukul Asaduzzaman và lỡ đánh rơi chiếc ví trên xe, với toàn bộ số tiền dành để đi du lịch của bà và 6 thành viên trong nhà. Cảnh sát cho biết khi đó, bà Lettieri và gia đình không hy vọng sẽ tìm lại được số tiền đã mất. Tuy nhiên, nghĩa cử của tài xế taxi 28 tuổi khiến nhiều người khâm phục, nhất là trong thời buổi suy thoái kinh tế hiện nay. Để hoàn tiền cho khổ chủ, Asaduzzaman đã vượt chặng đường dài 80 km tìm đến địa chỉ ở Long Island mà anh tìm thấy trong xách tay của bà Lettieri. Không gặp chủ nhà, anh đã để lại số điện thoại và quay về New York. Vài giờ sau, anh nhận được cuộc gọi từ gia đình Lettieri và lập tức lái xe đến đó để trao trả số tiền. Được biết, anh chàng sinh viên y khoa người Bangladesh này đã từ chối nhận tiền hậu tạ của khách.

HẠNH NHÂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết