Nguyễn Hồng Vinh
Tôi lại về thăm dòng sông tuổi thơ
Nơi cùng con trâu ngụp lặn hàng giờ
Giữa trưa hè nắng như đổ lửa
Đứng trên đầu trâu, ngạo nghễ vui đùa!
Đêm đêm lại mải miết kéo vó bê
Ngọn đèn dầu soi từng trang sách
Canh năm sương còn giăng mờ mịt
Vẫn băng đồng tới lớp đúng bình minh!
Rồi theo đoàn quân vượt Trường Sơn
Chiến trường gọi đi nhiều ngả
Nhóm bạn tôi vào đất Chín Rồng
Tình dân nhường hầm, tiếp đều cơm nước
Cùng đánh lui nhiều đợt địch tiến công!
Hoà bình về, bạn nhập vào khóm, ấp
Ngôi nhà lợp dừa thoáng mát bên sông
Sầu riêng ngát thơm, đỏ chín chôm chôm
Khăn rằn quàng vai, em lượm thu hoa trái…
Ơi, Tổ quốc thân thương hình chữ S
Ngàn năm gánh bão giông và họa ngoại xâm
Vẫn hiên ngang trụ nơi đầu sóng
Và hôm nay, tràn khát vọng hùng cường!
Tháng 6/2021