21/05/2023 - 12:58

Một thuở trong veo...

Trần Thương Tính

 

Em có về thăm lại bến xưa
Bãi ngô xanh những chân trời thắp muộn
Ngọn khói đồng chiều hôm đó còn cay
Ngấm vào tuổi thơ tôi lưng trần nắng cháy.
 
Em có về ngồi chải tóc bên sông
Soi bóng nước thuở đương thì con gái
Hàng bần quê bám đất mà xanh
Như đứa con đi xa tìm về bật khóc...
 
Em có về ngồi nghe gió hát
Cánh đồng quê sóng lúa rì rào
Manh áo mỏng cha tảo tần khuya sớm
Những mầm xanh thao thức tận bây giờ.
 
Em có về ngồi bên bậu cửa
Nhìn làn tóc trắng mẹ bay giữa lưng chiều
Câu hát xưa ví dầu năm tháng
Có chở tôi về một thuở trong veo...

 

Chia sẻ bài viết