25/05/2012 - 21:30

Trung Quốc

Một nông dân bị nghi giết người hàng loạt

Zhang Yongming - một nông dân 56 tuổi ở làng Nanmen, tỉnh Vân Nam - vừa bị bắt giữ vì đã giết chết một thanh niên 19 tuổi. Tuy nhiên, điều khiến dư luận Trung Quốc xôn xao là người này đang bị tình nghi đã sát hại 16 bé trai khác trong làng.

Làng Nanmen những năm gần đây rơi vào tình cảnh u ám khi tổng cộng 17 bé trai bỗng dưng mất tích. Các bậc cha mẹ cho rằng con họ đã bị bắt vào các xưởng lao động “chui”. Không ai nghĩ rằng Yongming, một nông dân lầm lì và nghiện cờ bạc ở gần đó, là nghi phạm.

Ngày 9-5, trong lúc điều tra vụ mất tích của em Han Yao, 19 tuổi, công an đã tìm thấy thẻ ngân hàng và thẻ điện thoại của em trong nhà của Yongming. Y bị bắt giữ ngay sau đó. Yao biến mất hồi tháng 4 và người ta thấy em lần cuối tại một kho đông lạnh gần nhà Yongming. Sau đó, cha mẹ nạn nhân phát hiện ít nhất 8 thanh niên khác đã mất tích trong cùng địa điểm với con mình.

Mối nghi ngờ dành cho Yongming càng cao khi mới đây, công an tìm thấy trong nhà y nhiều chiếc túi nhựa đựng tang chứng, trong đó có cả xương người. Công an cho biết tên này từng bị kết án tù chung thân năm 1978 vì tội giết người, nhưng sau đó được thả ra vào năm 1997. Cuối năm ngoái, dân làng nhìn thấy Yongming cầm dây siết cổ một cậu bé và đã gọi công an. Tuy nhiên, công an cho rằng y bị tâm thần nhẹ nên không truy cứu. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an Trung Quốc đã phái đội đặc nhiệm đến để điều tra. Trưởng công an địa phương đã bị sa thải vì tắc trách.

TRIẾT VĂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết