16/05/2016 - 21:14

NSND Kim Cương

Một mình tôi không thể làm nên “Lá sầu riêng”

Chiều 15-5, NSND Kim Cương có buổi giao lưu với khán giả Cần Thơ, ra mắt hồi ký "Sống cho người, sống cho mình". Dịp này, bà tâm sự về sự nghiệp kịch nghệ của mình, đặc biệt là vở diễn "Lá sầu riêng".

* Thưa nghệ sĩ, thông thường ai viết hồi ký cũng chọn mở đầu bằng quê hương, cố quán. Sao nghệ sĩ lại mở đầu bằng bài viết nghe thật buồn: "Đêm trắng Thất Ngàn"?

- Tựa bài viết đó có nghĩa là đêm trắng tại rạp hát Thất Ngàn ở Phan Thiết. Khi đó, ba tôi (ông Nguyễn Phước Cương, bầu gánh Đại Phước Cương- PV) bệnh nặng và qua đời. Đó là bước ngoặt của đời tôi bởi từ nhỏ đến lớn tôi đều được ba và gia đình chăm sóc, lo lắng. Bắt đầu từ biến cố đó, đời Kim Cương lúc thế này, thế khác và cuối cùng là Kim Cương như khán giả đã biết.

NSND Kim Cương ký tặng sách cho khán giả Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI 

* Khi quyết định theo đuổi thoại kịch, mục tiêu lớn nhất nghệ sĩ đặt ra là gì?

-Tôi chuyển từ diễn cải lương sang thoại kịch cũng là bước chuyển tiến chung của sân khấu, dẫu biết có rất nhiều khó khăn. Tinh thần di dân lập ấp của tiền nhân là để giải quyết khó khăn, phải đoàn kết và sống giản dị, tình cảm chân thành với nhau. Tôi cũng muốn Kịch Kim Cương mang tinh thần đó. Bởi thế, tôi vui vì nhiều người nói kịch Kim Cương mang dấu ấn kịch nói Nam bộ. Đó là ước mộng và cũng là thành công của tôi.

Trong kịch nghệ có nhiều loại hình, đặc biệt là kịch bác học trau chuốt, chuẩn mực, sâu sắc. Khi người ta coi, người ta nghe từng câu rồi suy nghĩ thấy hay, thấy đúng và học làm theo. Kịch Kim Cương thì ngược lại, chúng tôi muốn đi thẳng vô tim người coi trước, làm người ta xúc động, yêu thương, đau khổ trước. Để rồi sau nước mắt, nụ cười, họ rút ra nhiều bài học cho cuộc sống.

* Xin nghệ sĩ chia sẻ đôi điều về "Lá sầu riêng", vở diễn khiến khán giả nghĩ ngay đến kỳ nữ Kim Cương.

-Tôi đã viết trên 70 vở kịch và diễn hàng trăm vở kịch nhưng có thể nói, "Lá sầu riêng" được yêu thương nhiều nhất. Tôi lấy làm lạ bởi thường khán giả coi hát là để biết tích tuồng thế nào, nhưng "Lá sầu riêng" được coi hoài, được hiểu hết mà sao mỗi lần coi, mỗi lần khán giả khóc. Đó là hạnh phúc của người nghệ sĩ.

"Lá sầu riêng" thành công được như vậy nhờ nhiều yếu tố, quan trọng nhất là tôi may mắn có được một người bạn diễn ăn ý, một người thầy rất nhạy cảm. Đó là má tôi (tức cố NSND Bảy Nam- PV), đóng vai bà Tư trong "Lá sầu riêng". Một mình tôi không thể làm nên "Lá sầu riêng". Do đó khi má tôi mất rồi, nhiều bạn đến xin dựng lại vở "Lá sầu riêng" nhưng tôi đều nói: "Tất cả kịch của chị, em muốn lấy gì thì lấy. Nhưng riêng "Lá sầu riêng", chị không muốn làm mất hình tượng của má". Bởi tôi biết rằng, không ai thế được má tôi, ngay cả tôi. Tôi sợ rằng, người ta sẽ làm mất đi hình ảnh đẹp của má tôi khi sắm vai bà Tư.

* Xin cám ơn nghệ sĩ!

DUY KHÔI (thực hiện)

Chia sẻ bài viết