01/12/2010 - 10:27

Mắc nợ họ nhà cẩu!

 

Chị Ha Wenjin ở tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc quyết định nghỉ việc, bán nhà cửa, xe hơi, nữ trang... để mở trung tâm nhận nuôi hơn 1.500 con chó vô chủ. Ban đầu chị chỉ làm việc này trong lúc rảnh rỗi nhưng sau đó số chó ngày càng nhiều nên chị phải dành toàn bộ thời gian cho chúng. Chị thuê 10 nhân viên để chăm sóc chó và thêm 2 nhân viên khác để lo cho 200 con mèo trong trung tâm kế bên. Do eo hẹp về tài chính, Ha phải trông nhờ vào tiền và thức ăn cứu trợ.

Gần đây, chính quyền thu hồi đất nên chị phải chạy tìm nhà mới cho bầy cẩu khổng lồ của mình và cuối cùng, chị tìm được một nơi khá rẻ tiền và xa khu dân cư. Tuy nhiên, khó khăn của Ha lúc này là kinh phí xây dựng trung tâm mới. Đồng thời, chị cũng cần nhờ một số người giúp “áp tải” đàn chó lên 4 chiếc xe đi đến đó trong tuần này, cũng như lau dọn xe sau khi chúng xuống.

BẢO TRÂM (Theo Orange News)

Chia sẻ bài viết