12/05/2018 - 15:18

Má ở quê ra

Má chồng điện thoại sẽ đến nhà chơi vài ngày với tụi nhỏ. Nghe chị thông báo, chồng mừng rỡ, chạy mua thêm ít đồ dùng rồi cùng vợ dọn dẹp phòng má tươm tất. Bé My và Bo khoái chí ra mặt, hào hứng bàn tán không biết quà quê của nội là gì.

Má mang theo lỉnh kỉnh thức ăn nên đón taxi từ bến xe về nhà cho tiện. Soạn đồ đạc trong giỏ bày ra bàn, nào gà, vịt, trứng, cá đồng, mớ nhái làm sạch, rau vườn, nắm lá xông, trái bồ kết để con dâu gội đầu, mấy chú gà con cho cháu nội nuôi... chị thấy mắt mình cay xè, chuẩn bị nhiêu đây chắc má nhọc công lắm. Má huyên thuyên kể chuyện mùa màng, cây trái, đời sống người thân ở quê, chị nghe mà lòng ngập tràn xúc động.

Nửa tháng má lên chơi, sinh hoạt cả nhà thay đổi hẳn. Chồng không ra ngoài tiệc tùng, buổi trưa, buổi chiều đều "chạy" về ăn cơm má nấu. Những món dân dã như: cá rô kho tộ, vịt kho sả, canh chua khế, thịt kho tiêu, lươn om ngò nước cốt dừa… qua bàn tay chế biến tài tình của má trở thành "đặc sản" ngon... hết xẩy, mấy cha con vừa hí hửng ăn, vừa luôn miệng khen ngon. Má còn khéo léo làm bánh da lợn, đậu xanh, nấu xôi gấc cho các cháu, biếu hàng xóm ăn lấy thảo. Các con "không thèm" truyền hình như mọi khi mà nằng nặc đòi nội kể chuyện ở quê, vẻ thích thú như vừa được khám phá thế giới mới lạ. Những câu chuyện của má có sức hấp dẫn lạ kỳ, nào là bầy chó con rất khôn, cây vú sữa đầu ngõ ra hoa kết trái sum suê, cách đi ruộng bắt cua, cá... Sau mỗi bữa cơm tối, cả nhà quây quần trò chuyện trong khoảng sân thơm mùi hoa nhài má trồng hồi đó. Má nhóm lửa bếp than, luôn tay nướng bánh tráng và mớ khô cá đồng thơm nức mũi, bởi mấy cha con rất háu ăn. Chị ngồi bên, nghe má kể những món ăn "chồng bây" thích, cách nêm nếm vừa miệng; không quên dặn dò chị phải dạy cháu nội ngoan ngoãn, hiếu thuận, biết yêu quê hương, nguồn cội, kính trên, nhường dưới...

Còn nhớ lúc bẽn lẽn theo anh về quê ra mắt, chị có thiện cảm với má từ cái nhìn đầu tiên bởi sự chơn chất, dịu dàng. Chị nhớ mãi câu má nói: “Nhà má nghèo nên con thiệt thòi, hai đứa cố gắng thương yêu nhau. Các con đừng lo cho má, cưới xong cứ thoải mái đi làm, tạo dựng sự nghiệp. Khi nào mỏi gối chồn chân, về với má nghen”. Cha chồng mất sớm, má vất vả nuôi con khôn lớn. Chồng chị là con trai cả, niềm tự hào của má và hai em gái. 15 năm làm dâu, chị học ở má rất nhiều điều hay, từ việc bếp núc, giữ gìn hạnh phúc gia đình, đến cách dạy dỗ con, cư xử với mọi người.

Nửa tháng trôi qua thật nhanh. Chiều nay, chở má chồng ra bến xe về quê, nước mắt chị chực trào. Hôm qua, cả nhà năn nỉ má ở lại chơi thêm ít ngày nhưng má nôn về lo gà vịt, vườn tược. Cho xe chạy chậm, chị liên tục nhắc má giữ gìn sức khỏe, nhớ uống thuốc tẩm bổ, mặc mấy cái áo mới, đừng để dành nữa…Chị cảm nhận rõ gương mặt má với nụ cười hạnh phúc, thân thương vòng tay ôm chị và thầm cám ơn cuộc đời cho chị gặp mẹ chồng tâm lý, đôn hậu. Hè này, chị nhất định đưa hai con về quê, thỏa thích chơi đùa trong hương đồng gió nội, đầy ắp tình thương của nội.

CÁT TƯỜNG

Chia sẻ bài viết