22/01/2009 - 21:38

Lính đảo đón xuân

Ghi chép: ANH DŨNG

Xa đất liền hàng chục hải lý, nhưng Tết Kỷ Sửu 2009, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo biển Tây Nam Tổ quốc vẫn được đón Tết vui tươi, đầm ấm, đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao.

 Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa S95 trên đảo Hòn Khoai tổ chức ăn Tết sớm để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Những ngày cận kề Tết Kỷ Sửu 2009, dù bị ảnh hưởng của đợt áp thấp, gió mạnh cấp 6, cấp 7, nhưng con tàu HQ27, do Đại tá Mai Trọng Định, Phó Chính ủy Vùng E Hải quân, làm trưởng đoàn, vẫn vượt qua muôn trùng cơn sóng bạc, đưa gần 150 cán bộ quân dân chính đảng của 6 tỉnh, thành phố ĐBSCL; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí và hơn 5 tấn hàng hóa Tết đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo biển Tây Nam Tổ quốc.

Tờ mờ sáng ngày 11-1, tàu HQ27 đã đưa đoàn cán bộ tới đảo Thổ Chu – hòn đảo tận cùng cực Nam Tổ quốc. Tàu vừa cập cảng, đã thấy nhiều cán bộ, chiến sĩ đảo xếp hàng đứng nghiêm trang chào đón. Những người khách từ đất liền trên tàu liền ùa xuống tay bắt, chúc mừng các chiến sĩ; có người ôm chiến sĩ vào lòng thân mật như người thân xa nhau lâu ngày mới gặp lại.

Từ cầu cảng về Sở Chỉ huy đảo Thổ Chu, hai bên đường những mái nhà dân, doanh trại bộ đội, đến những chốt gác trên vách đá cheo leo ẩn hiện dưới những tán hoa rừng trông rực rỡ sắc xuân. Thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng đảo Thổ Chu, phấn khởi báo cáo với đoàn cán bộ đất liền về những thành tích đạt được của đơn vị trong năm 2008 và công tác chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo vui xuân, đón Tết. Anh nói: “Tết này, chúng tôi tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết trên tinh thần tiết kiệm, nhưng vẫn đảm bảo vui tươi và sẵn sàng chiến đấu cao. Ngoài các chế độ của Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Vùng, từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị, chúng tôi đưa vào bếp cho mỗi chiến sĩ ăn thêm 70 ngàn đồng trong 3 ngày Tết. Chúng tôi cũng chỉ đạo Ban Chính trị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui xuân, đón Tết để tạo không khí vui tươi”.

Anh Đồng dẫn đoàn cán bộ đất liền đi thăm, chúc Tết các đơn vị. Chúng tôi ghé vào Đại đội H03, một đơn vị có bề dày thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, được Quân chủng Hải Quân và Bộ Chỉ huy Vùng tặng nhiều bằng khen. Tại đây, công tác chuẩn bị vui xuân đón Tết của đơn vị đã tươm tất. Đại úy Lê Hồng Chung, Đại đội trưởng, cho biết: “Các loại nhu yếu phẩm và hương vị ngày Tết của đơn vị chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chờ đến ngày cận Tết là tổ chức gói bánh chưng và bày biện ra nữa thôi”. Nhiều năm qua, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nên Tết đến 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị xác định tốt trách nhiệm, phấn khởi ăn Tết ở đảo để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Thổ Chu. Ảnh: A.D 

Đại úy Lê Hồng Chung, quê ở tận ngoài tỉnh Thanh Hóa, được điều động ra Đảo nhận nhiệm vụ từ năm 2000. Đến nay, anh chỉ về quê ăn Tết với gia đình 1 cái Tết Bính Tuất năm 2006, còn lại 8 năm anh ăn Tết ở đảo. Với anh, biển đảo là quê hương, doanh trại là ngôi nhà thứ hai, đồng đội là những người thân trong nhà. Noi gương anh, nhiều cán bộ, chiến sĩ vui vẻ, phấn khởi khi ăn Tết ở đảo. Binh nhì Cao Thanh Vũ, chiến sĩ quê ở xã Trường Long, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), cho biết: “Em nhập ngũ tháng 9-2008, mới được điều động ra đây hơn một tháng. Ở đây, anh em đoàn kết thương nhau như anh em một nhà. Tết này, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều ăn Tết ở đảo, em thấy rất vui”. Lúc chia tay, tôi hỏi một chiến sĩ: “Em có nhắn gì về quê hương không”. Suy nghĩ một lúc, anh Cường trả lời: “Nhờ anh nhắn giùm gia đình em và mọi người ở quê hương rằng lính đảo tụi em ở ngoài này vẫn khỏe, luôn xác định và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chúng tôi rẽ vào doanh trại Đại đội H02 của đảo. Nơi đây các cán bộ, chiến sĩ đang lúi húi chuẩn bị cành mai. Mai ở đảo là mai rừng, được các chiến sĩ bứng về trồng trong chậu. Xuân về, nụ mai chúm chím vàng đầu mỗi nhánh cây rất đẹp, ở đất liền có tiền cũng không mua được. Binh nhất Nguyễn Đức Hiếu, chiến sĩ của Đại đội, quê ở xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), nói: “Em rất thích chơi mai. Năm nay, đón Tết ở đảo cũng có mai rừng và mọi thứ nên em thấy đỡ nhớ nhà hơn”. Còn Trung úy Nguyễn Văn Sơn, một cán bộ của Đại đội, quê ở tỉnh Quảng Bình, có gần 10 năm ăn Tết trên đảo, cho biết: “Tết ở đảo vui lắm. Mấy ngày cận Tết chúng tôi chuẩn bị cành mai, đơm mâm ngũ quả, mua bánh kẹo, mứt tết, cà phê, gói bánh chưng đầy đủ như ở nhà. Đêm giao thừa chúng tôi tổ chức đón giao thừa, thi hái hoa dân chủ, thi hát karaoke... mừng năm mới”.

Đoàn cán bộ lên Tàu HQ27 rời đảo Thổ Chu tiếp tục hành trình đến thăm cán bộ, chiến sĩ ở đảo Hòn Khoai khi màn đêm buông xuống. Buổi sáng sớm ở đảo Hòn Khoai sương mù cuồn cuộn trôi qua mặt biển tối sầm, lừ lừ choàng kín cây cối, doanh trại bộ đội, chảo ra đa và ngọn hải đăng của đảo. Sau khi thăm, chúc Tết Đồn biên phòng 700 và Hạt Kiểm lâm ở dưới chân đảo, chúng tôi lên thăm Trạm Ra đa S95 đóng quân trên “nóc” đảo. Từ chân đảo lên đỉnh đảo dài gần 4km. Đoàn cán bộ hơn 100 người leo dốc, có những đoạn dốc dựng đứng, đường mòn nhỏ, cả đoàn phải bám vào các gờ đá để... bò. Ấy vậy mà, Binh nhất Nguyễn Nhật Trường, quê ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) vác hai thùng quà Tết của đoàn cán bộ đất liền tặng đơn vị vẫn bước những bước vững chắc dẫn đường đi trước như không hề mệt mỏi. Binh nhất Nguyễn Nhật Trường nói: “Tụi em xuống núi vác dầu, nước ngọt, gạo lên mỗi ngày nên đã quen rồi”.

“Nóc” đảo Hòn Khoai có độ cao khoảng 300 mét so với mực nước biển. Đứng tại đây dùng ống nhòm vào ban ngày trời quang, mây tạnh có thể nhìn được mũi Cà Mau. Để tạo cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui tươi, phấn khởi, vài ngày trước khi đoàn cán bộ đất liền ra thăm, đơn vị đã tổ chức sửa sang, sơn mới doanh trại, những cây mai rừng trước sân được bàn tay chiến sĩ chăm chút cũng đang đơm nụ. Ở trong phòng khách, đơn vị đã trang trí bàn thờ Bác Hồ, mâm ngũ quả, câu đối tươm tất. Thượng úy Lê Văn Phong, Chỉ huy trưởng Trạm Ra đa S95, cho biết: “Tết này, ngoài tiêu chuẩn ăn Tết của Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Vùng, đơn vị cũng được các tỉnh, thành phố tặng thêm chút quà từ tấm lòng hậu phương, nên đơn vị ăn Tết không thiếu thứ gì. Đảo có thiếu chỉ là thiếu đất liền. Nhưng tất cả đều vui vẻ ăn Tết ở đảo để vừa đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”. Buổi trưa hôm ấy ở đảo Hòn Khoai, chúng tôi được ăn Tết sớm với cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa S95, với đầy đủ các món ăn mang hương vị ngày Tết. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả vẫn là món bánh chưng vừa thơm ngon, vừa dẻo, bên trong đầy đủ thịt, đậu xanh, hành, tiêu... do cán bộ, chiến sĩ của Trạm “tự biên”. Trung úy Nguyễn Tiến Hòa, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Mỗi năm, khi khách đất liền ra thăm chúc Tết, chúng tôi đều tổ chức gói bánh chưng và làm các món ăn để chiêu đãi. Với lính đảo chúng tôi, những ngày khách đất liền ra thăm thực sự là những ngày Tết”.

Tôi trèo lên đài Ra đa, nơi được ví là “con mắt thần” của đảo ở độ cao hơn 10 mét, ở đây gió xuân thổi vùn vụt, uốn cong cả cột cờ trên nóc đài. Phía dưới kia, biển lao xao muôn đợt sóng, thuyền bè đánh cá của ngư dân đang dung dăng trở về đất liền đón Tết. Mặc dù bữa tiệc liên hoan đón khách từ đất liền ra thăm rất vui, nhưng Thiếu úy Hoàng Ngọc Cường, quê ở huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) vẫn không rời vị trí quan sát. Từ trên cao anh lặng lẽ điều chỉnh máy, dõi mắt về phía xa. Cường nói: “Quan sát để kịp thời phát hiện những tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển của Tổ quốc là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể lơ là. Vì thế, dù hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng phải trực gác 24/24 giờ”. Thiếu úy Hoàng Ngọc Cường năm nay 32 tuổi, là chiến sĩ có hoàn cảnh rất đặc biệt: vợ anh vừa mất hơn 4 tháng do một cơn đau đột ngột, để lại cho anh cháu Hoàng Thị Ngọc Yến mới tròn 5 tuổi. Cảm thông hoàn cảnh của Cường, Tết này đơn vị ưu tiên cho anh nghỉ phép về quê để lo hương khói cho vợ, lo cho con ăn Tết, nhưng anh vẫn quyết tâm ở lại đảo nhằm đảm bảo trực sẵn sang chiến đấu. Để vẹn cả đôi đường, mấy ngày trước anh đã xin đơn vị cho về quê rước chân hương của vợ theo và đưa cháu Hoàng Thị Ngọc Yến ra đảo ăn Tết. Anh tâm sự: “Tôi gắn bó với đảo này 5 năm và đã đón 4 cái Tết ở đây rồi. Tôi yêu quý đảo này như là nhà của mình, nên với tôi ăn Tết ở quê hay ở đảo cũng đều như nhau”.

Không chỉ ở đảo Thổ Chu, Hòn Chuối, ở những điểm đảo khác chúng tôi đến thăm, đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đảm bảo cho lính đảo đón Tết vui tươi, phấn khởi. Đặc biệt, việc ra thăm, chúc Tết và những món quà Tết của đoàn cán bộ các tỉnh ĐBSCL mang từ đất liền ra tuy không có nhiều giá trị về vật chất, nhưng nó là niềm cổ vũ, động viên giúp lính đảo chắc tay súng, an lòng trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, giữ bình yên cho biển trời Tổ quốc. Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, Đại tá Ngô Văn Phát, Chính ủy Bộ Chỉ huy vùng E Hải quân, đã gửi về đất liền lời hứa: “Chúng tôi xin gửi tới đất liền lời cảm ơn chân thành. Với tình cảm đất liền dành cho, chúng tôi xin hứa sẽ chắc tay súng giữ vững chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng cực Nam Tổ quốc”.

Chia sẻ bài viết