22/02/2014 - 21:13

Lạnh lẽo giấc mơ World Cup

Đương kim vô địch Hà Nội 1 ăn mừng bàn thắng. 

Không nhiều người biết rằng có một giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đang diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM) đến ngày 7-3 và đây là giải đấu lần thứ 18, đều đặn hàng năm. Sân bóng vắng tanh khán giả, nghe rõ từng câu gọi nhau của các nữ cầu thủ vọng lên khán đài loe hoe khách mời.

Rõ ràng sự quan tâm của giới hâm mộ với bóng đá nữ quá hạn chế dù mùa giải này khá đặc biệt khi HLV Trần Vân Phát đang “đãi cát tìm vàng” cho chiến dịch lớn ở vòng chung kết châu Á, với mục tiêu lấy suất World Cup 2015. Thật đáng ngại cho một giải vô địch quốc gia có đội tuyển sắp bước vào vòng tuyển chọn châu Á, với nhiều cơ hội giành vé dự giải thế giới mà chỉ có 6 đội bóng quen thuộc suốt hơn chục năm qua.

Ai cũng thấy bóng đá nữ lâm vào thế bi đát từ nhiều năm, nhưng chưa thấy ai có một hành động rõ ràng nào nhằm nhân rộng phong trào. Mỗi việc VFF “đến hẹn lại lên” chật vật lo chạy tài trợ tổ chức giải đã thấy khổ sở rồi. Thế nên nhìn vào nội lực của làng bóng nữ không có chút thay đổi, mới thấy lo cho nhiệm vụ nặng nề mà các cô gái phải gánh vác. Một giải vô địch quốc gia chỉ có 6 đội bóng mà trong đó, Hà Nội có 2 đội tuyển và trẻ chia ra cho đủ tụ.

Các nhà tổ chức giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đã nỗ lực cải cách thể thức thi đấu theo hai lượt đi - về, nhưng có vẻ không thể vực dậy nổi phong trào lẫn sự chú ý của dư luận. Bất chấp không khí èo uột, bóng vẫn lăn khắc khổ và mùa giải này còn gánh thêm cả mục tiêu phát hiện, tuyển chọn cầu thủ giỏi cho đội tuyển đá vòng chung kết châu Á. Thực tế khi phong trào đã yếu thì hệ quả của nó chính là mặt bằng bóng đá nữ không thể có những đột biến và nhân tài càng như lá mùa thu.

Giải pháp duy nhất của VFF hiện nay chỉ là tạo điều kiện tổ chức giải thật sớm nhằm giúp thầy trò Trần Vân Phát có nhiều thời gian hơn để tập huấn, chuẩn bị cho cơ hội lấy vé World Cup mà thôi. Cho nên giới chuyên môn rất khó trông đợi vào chất lượng của giải đấu sẽ cải thiện khi chỉ có vài chục cầu thủ nhẵn mặt nhau cùng một không khí lạnh lẽo trên khán đài.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết