08/08/2009 - 09:57

Làng chỉ có một người

Tháng 10-2007, cụ Les Harrington chuyển đến sống ở Homebridge, làng dưỡng lão sang trọng tại Essex (Anh - ảnh). Thế nhưng từ đó đến nay, cụ ông 86 tuổi này chỉ sống một mình dù các dịch vụ ở đây rất hoàn hảo: bữa tối thịnh soạn như nhà hàng, đi lại có tài xế đưa đón, có người làm vườn, giặt ủi. Cụ Harrington cho rằng suy thoái kinh tế chính là nguyên nhân khiến cụ thiếu vắng láng giềng. Hiện cụ bầu bạn với những người lao công, tạp vụ và quản gia của công ty chủ quản.

Làng hưu dưỡng Homebridge từng là trại trẻ mồ côi trước khi bị đóng cửa vào năm 2003. Sau đó, các nhà đầu tư chi hơn 6 triệu bảng (gần 180 tỉ đồng) để cải tạo thành làng hưu dưỡng dành cho người trên 55 tuổi với những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi kèm theo nhiều dịch vụ khác. Nhưng với mức giá 230.000 bảng (6,89 tỉ đồng)/nhà 1 phòng ngủ, 289.000 bảng (8,65 tỉ đồng)/nhà 2 phòng ngủ và 525.000 bảng (15,7 tỉ đồng)/nhà 3 phòng ngủ, ước mơ “láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau” của cụ Harrington có thể sẽ chỉ là mơ ước, nhất là trong thời buổi “thắt lưng buộc bụng” như hiện nay.

PHI PHI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết