08/04/2012 - 07:58

"Kình ngư" đất Tây Đô

Kình ngư Lương Văn Triệu và tấm Huy chương vàng HKPĐ.
 

Tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) lần thứ VIII năm 2012 - khu vực V, vận động viên Lương Văn Triệu đã giành 3HCV, phá 2 kỷ lục HKPĐ. Thành tích của kình ngư 15 tuổi đất Cần Thơ là kết quả của hành trình dài từ rạch Trà Ếch (huyện Phong Điền) đến đấu trường quốc gia.

Cả 3 nội dung, Triệu đều “hái vàng” về cho đội nhà. Ngày đầu tiên thi đấu, nội dung 50m bơi ngửa nam, Triệu về đích với thành tích 30"10, phá kỷ lục 30"30 của VĐV Châu Kim Long (TP Hồ Chí Minh) xác lập tại HKPĐ toàn quốc 2008. Kỷ lục thứ hai ở nội dung 100m bơi ngửa nam với thành tích 1’04"41, Triệu đã vượt xa thành tích 1’7"79 của VĐV Tăng Trung Hiếu (TP Hồ Chí Minh) lập tại HKPĐ toàn quốc năm 2008. Ngày cuối cùng, Lương Văn Triệu còn đạt thêm 1HCV ở nội dung 100m tự do nam. Đây là “kỳ tích” bơi lội Cần Thơ chưa từng phá nổi kỷ lục HKPĐ.

Lương Văn Triệu tiến khá nhanh. Năm 2007 - khi mới 10 tuổi - Triệu đạt 2HCB HKPĐ cấp thành phố và được chọn tập trung vào đội trẻ Cần Thơ. Sau đó, cậu bé đất Phong Điền đạt nhiều HCB, HCĐ tại các giải bơi lội trẻ toàn quốc. Đến năm 2010, Triệu đã có “vàng” tại cúp các CLB bơi lội mạnh toàn quốc. Hiện Lương Văn Triệu đã là thành viên của đội trẻ bơi lội quốc gia.

Cậu con út trong một gia đình nông dân nghèo bên con rạch Trà Ếch, ấp Trường Ninh, xã Trường Long, huyện Phong Điền vừa mới 7 tuổi đã có thể nhào lộn, lặn ngụp dưới rạch như một chú rái cá. Thầy Huỳnh Tuấn Khanh, giáo viên thể dục Trường Tiểu học Trường Long đã phát hiện và tập luyện kỹ thuật cho Triệu cũng dưới dòng Trà Ếch. Lần đầu tiên tham gia HKPĐ huyện, Triệu đã đạt HCV. Ông Lương Thanh Giang, cha Triệu, cho biết: “Từ nhỏ Triệu đã mê sông nước, cứ ngụp lặn dưới sông tối ngày. Thân hình cháu còm nhom chứ không cao lớn như bây giờ”.

Những ngày tập trung lên Cần Thơ, Triệu rất bỡ ngỡ và có phần “nhát” với hồ bơi, đường bơi bởi em đã quen tập ở kinh, rạch. Ngoài nội dung bơi tự do, Triệu không hề biết kỹ thuật, kiểu bơi khác. Vì vậy em cố gắng tập luyện rất nhiều. Ngoài những bài tập của ban huấn luyện, Triệu còn tự rèn thể lực, kỹ thuật bơi. Có những bài tập Triệu xin được tập thêm, thử lại bất kể trời đã quá trưa hay xế chiều.

Thuộc biên chế thể thao Cần Thơ nhưng do là thành viên đội trẻ bơi lội quốc gia nên Triệu được Ban huấn luyện của Trung tâm thể thao quốc gia Cần Thơ huấn luyện trực tiếp ở tỉnh Đồng Tháp. Mới 15 tuổi, cao gần 1m62 với sải tay dài 1m65, đường đua xanh đang rộng mở với kình ngư Lương Văn Triệu. HLV bơi lội Cần Thơ Lê Thành An, người từng dẫn dắt Lương Văn Triệu, nhận xét: “Triệu có độ nổi tốt, tiếp thu nhanh và nhất là chịu khó tập luyện, học hỏi, cố gắng cạnh tranh với các bạn”.

* * *

Triệu kể, lâu rồi không được về thăm cha mẹ. Nhớ nhà nhiều lắm nhưng em đang cố gắng học tập, tập luyện để đạt thành tích cao nhất tại Giải bơi lội vô địch quốc gia vào tháng 10 tới.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết