30/03/2014 - 00:51

Khổ chỗ ở VĐV năng khiếu...

Cánh cửa phòng bị gỉ sét mất kiếng. Ảnh: LAM TUYỀN

Được thành lập từ năm 2010, Trường Phổ thông năng khiếu TDTT TP Cần Thơ được xem như vườn ươm hạt giống cho thể thao thành phố. Đây là nơi tập trung lực lượng VĐV của các môn thể thao được tuyển chọn từ cơ sở về đào tạo, làm nguồn cho các tuyến trẻ và đội tuyển thành phố trong tương lai. Để tiện cho việc tập luyện, các VĐV được tập trung ăn, nghỉ, sinh hoạt tại trường, nhưng cơ sở vật chất của ký túc xá trường đang xuống cấp trầm trọng.

Tại khu ký túc xá, hành lang bên ngoài các dãy phòng khá bẩn, nhiều bóng đèn không còn sử dụng được. Dạo qua dãy phòng dành cho VĐV nữ, chúng tôi cảm thấy “xót” cho các vận động viên khi nhiều cánh cửa chính bị gỉ sét, có cái không còn kiếng chắn chỉ còn trơ khung sắt. Các VĐV phải treo màn để che lại. Bên trong tất cả các phòng đều có nhà vệ sinh riêng, nhưng theo một số VĐV, cống thoát nước thường hay bị nghẹt. Đáng nói nữa là tường nhà vệ sinh bị thấm nước loang lỗ rêu xanh, có nhà vệ sinh không có cửa, bóng đèn bên trong bị hư hỏng. Một số VĐV nữ tâm sự: “Nhiều đêm tụi em đi vệ sinh, không có đèn phải lấy điện thoại hoặc đèn pin chiếu sáng...”. Ở các phòng ngủ của VĐV đều có gắn quạt trần, nhưng hầu như cái nào cũng “bất động”, mà trường cấm sử dụng ổ điện nên các em không thể sử dụng quạt bàn lúc trời nắng nóng. Khổ nhất là giường ngủ cho VĐV đã bị gỉ sét, có cái thanh chỏng bị sụp xuống, lung lay, trang thiết bị phục vụ cho việc học văn hóa của VĐV cũng thiếu thốn, không có góc học tập riêng nên giường ngủ cũng là bàn học, để đủ thứ sách vở, quần áo, vật dụng cá nhân rất chật chội, bất tiện...

Cạnh khu phòng ở của VĐV, có một dãy phòng “cửa đóng then cài” dành làm phòng Dược lý - dinh dưỡng và Cộng đồng, nhưng bên trong giống như kho chứa đồ, chất đầy bàn ghế bị hư hỏng, bụi bẩn... góp phần không nhỏ cho sự lộn xộn, nhếch nhác của khu nhà ở dành cho VĐV. Chưa hết, phía sau dãy ký túc xá của VĐV là hồ chứa nước, nhưng khu vực này cũng rất kém vệ sinh khi chung quanh là cỏ, rác vương vãi... Mặc dù tình trạng xuống cấp của khu ký túc xá dành cho VĐV từng có đoàn kiểm tra của ngành đến khảo sát nhưng đến nay chưa thấy có sự chuyển biến.

Được xem là những “mầm non” thể thao cần được chăm bồi, nhưng với điều kiện ở như vậy (chưa nói đến chuyện ăn) chắc hẳn sức khỏe tinh thần của VĐV không thể tốt. Ông Cô Thành Nhân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu TDTT, cho biết: “Khoảng 2 năm nay, cơ sở vật chất của trường bị xuống cấp, nhất là khu vực sinh hoạt của VĐV. Trường biết điều này nhưng do thấy tình hình tài chính còn khó khăn nên chưa đề xuất sửa chữa”. Theo ông Cô Thành Nhân, hồi đầu tháng 3 này, đoàn giám sát của HĐND đã đến khảo sát và đề nghị Ban Giám hiệu trường làm đề xuất xin kinh phí sửa chữa. Hiện giờ, trường mới lên kế hoạch dự toán các khoản chi. Trước mắt, những hư hỏng nhỏ như đèn, quạt, điện... thì trường sẽ xuất tiền sửa chữa, còn các hạng mục lớn hơn thì phải chờ kinh phí. Ngoài việc khắc phục chỗ ở của VĐV, Trường PTNK TDTT cũng sẽ tiến hành nâng cấp, làm mới phòng Dược lý - dinh dưỡng và phòng Cộng đồng, làm phòng thực hành Lý-Hóa-Sinh giúp cho việc học văn hóa cho các VĐV tốt hơn.

THANH NGUYÊN

Chia sẻ bài viết