10/05/2009 - 09:01

Khi người máy đứng lớp

 

Saya, giáo viên người máy đầu tiên trên thế giới, đã chứng tỏ được sức hút của mình với học sinh ngay trong buổi đầu tiên đứng lớp ở Trường tiểu học Kudan (Nhật Bản). Giáo sư Hiroshi Kobayashi của Đại học Khoa học Tokyo, người bỏ ra 15 năm chế tạo Saya, cho biết các học sinh không hề lúng túng trước “cô giáo” này. Họ không xem Saya là người máy mà là giáo viên thực thụ. Một học sinh miêu tả Saya là cô giáo khả ái, đứa khác cho rằng cô hơi nghiêm nhưng vui tính, và cũng có trò không tin rằng người đang dạy mình là robot. Trước khi yêu cầu học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa, “cô giáo” Saya điểm danh lớp học, khiến các em rất thích thú.

Ngoài khả năng biểu hiện các cung bậc cảm xúc, Saya có khả năng nói chuyện, có thể bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, cử động đầu và trả lời các câu hỏi. Với kho từ vựng hiện khoảng 700 từ được lập trình để đối đáp, người máy này có thể diễn đạt cỡ 300 cụm từ. Trường Kudan dự định sẽ phân công cô giáo robot này đến thực tập ở nhiều lớp và phụ trách hướng dẫn Saya không ai khác là các thầy cô giáo của trường.

THUẬN HẢI (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết