Sau 6 vòng đấu, V.League Eximbank 2014 đã có sự trở lại của khán giả. Một số sân quá tải khi “cung không đủ cầu” nhờ đội bóng thi đấu khởi sắc. Tuy nhiên, một số sân lại trở nên vắng vẻ, đìu hiu vì kết quả tệ hại của đội nhà
Vòng đấu thứ 6 của V.League diễn ra vào cuối tuần qua, nhiều cổ động viên Thanh Hóa cảm thấy tiếc nuối khi không thể vào sân chứng kiến tận mắt các cầu thủ của mình đá bại nhà đương kim vô địch Hà Nội T&T, tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng. Theo số liệu dự báo là có tới hơn 20 ngàn người muốn dự khán, trong khi sân Thanh Hóa chỉ có sức chứa 14 ngàn người. Tương tự, tại sân Cẩm Phả, cổ động viên cũng vào chật kín sân để xem các cầu thủ chủ nhà Than Quảng Ninh có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục giành thắng lợi 3-2 trước Hoàng Anh Gia Lai. Một sắc màu cam bao trùm khán đài B sân Chi Lăng trong cuộc đại chiến giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An
 |
|
Cầu thủ Đồng Tâm Long An (áo trắng) thi đấu nỗ lực trong trận thua QNK Quảng Nam 0-2.
Ảnh: DƯƠNG THU
|
Không có gì lạ khi người hâm mộ Thanh Hóa, Quảng Ninh, Đà Nẵng hay Sông Lam Nghệ An đang làm “nóng” V.League, bởi các CLB này có thành tích thi đấu ấn tượng hoặc tạo dựng được bản sắc với lực lượng cầu thủ đa phần trưởng thành từ lò đào tạo địa phương. Nếu như Thanh Hóa có sự khởi đầu như mơ, liên tục giành chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng, thì tân binh Than Quảng Ninh gây bất ngờ ở vị trí nhì bảng, tạo ra sự hứng khởi cho người hâm mộ tỉnh nhà. Khán giả không nôn nao đến sân vào chiều cuối tuần sao được khi mà từ lúc lên hạng V.League đến giờ, đây là mùa giải đầu tiên Thanh Hóa trở thành ứng cử viên cho ngôi vô địch. Còn Than Quảng Ninh mới “chân ướt chân ráo” chơi ở giải chuyên nghiệp đã có chuỗi những trận thắng liên tục.
2 CLB có nền tảng đào tạo trẻ khá tốt hiện nay là Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng luôn duy trì được lực lượng cổ động viên trên khán đài. Đặc biệt đội bóng sông Lam, họ đá trên sân nhà hay sân khách đều có rất đông người hâm mộ cổ vũ. Đó là kết quả của cả một quá trình duy trì bản sắc CLB, duy trì trụ cột trong đội bóng là những cầu thủ địa phương. Một khi giữ được niềm tự hào cho người hâm mộ thì khán đài các sân vận động không lo chịu cảnh trống vắng mỗi cuối tuần.
Có thể thấy rõ điều đó qua sự sa sút của 2 đội bóng miền Tây đang chơi ở V.League là Đồng Tâm Long An và Hùng Vương An Giang. Hai đội bóng này đang chia nhau 2 vị trí cuối bảng xếp hạng, khiến người hâm mộ ngày càng thưa thớt trên khán đài sân vận động tỉnh nhà. Tuần rồi, cựu vương Đồng Tâm Long An đá sân nhà mà để thua tân binh QNK Quảng Nam 0-2, thì dù nguyên nhân lực lượng sứt mẻ ra sao cũng khó thuyết phục khán giả bởi “bóng đá vị thành tích”. Hội cổ động viên đội bóng này đã đi đến tận các huyện kêu gọi mọi người đến sân ủng hộ đội nhà, nhưng kết quả thi đấu bết bát vừa qua khó tạo được sự hứng khởi cho người hâm mộ.
Sân Long Xuyên từng chật kín cổ động viên khi Hùng Vương An Giang chơi xuất sắc ở giải hạng Nhất và là một trong những đội bóng được thăng hạng lên V.League. Nhưng đến vòng 6 V.League năm nay, niềm kiêu hãnh của họ đã vơi đi rất nhiều. Đội bóng đánh mất bản sắc với lực lượng gần như mới mà thất bại triền miên, lẹt đẹt ở đáy bảng xếp hạng. Chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu mùa giải, nhưng nhiều người đã nghĩ chiếc vé rớt hạng sẽ thuộc về Hùng Vương An Giang, thậm chí xem đội bóng này là “túi điểm” để các đội bóng khác tranh nhau lấy.
Người hâm mộ bóng đá không khó tính, nhưng khi CLB chưa xây dựng được bản sắc, chưa tạo được niềm tin và niềm tự hào, thì họ đến sân để làm gì?
NGUYỄN MINH