07/06/2008 - 12:51

Đắc Lắc:

Kẻ lừa đảo “ôm” trên 2 tỉ đồng của bạn hàng bỏ trốn

Rời huyện M’Đrắc (Đắc Lắc) lên TP Buôn Mê Thuột sinh sống, Nguyễn Thị Hà Phương (sinh 1978) cùng chồng là Ni đến thuê một căn nhà trọ tại phường Tân Tiến để làm ăn buôn bán. Phương làm nghề buôn bán quần áo tại chợ phường Ea Tam, chồng làm thuê tại xưởng chế biến gỗ.

Trong 2 năm buôn bán ở chợ, Phương quan hệ khá rộng rãi. Thiếu vốn kinh doanh, Phương đã vay tiền nhiều người với lãi suất cao. Bằng thủ đoạn vay tiền người sau trả lãi người vay trước đúng hạn nên được bạn hàng tin và tiếp tục cho vay để buôn bán. Một số người hám lợi về lãi suất cao và trả nợ “sòng phẳng” đã vay tiền ngân hàng để cho Phương vay lại với số lượng từ 100 đến trên 150 triệu đồng. Mỗi lần vay tiền, Phương viết mảnh giấy tay đơn giản có cam kết và hẹn ngày trả nợ. Trong những ngày tháng 4 và 5-2008, Phương hối hả và gấp rút vay tiền của nhiều người với lý do là “tập kết hàng số lượng lớn”. Bằng cách này, Phương đã vay của khoảng 40 người ở TP Buôn Mê Thuột với số tiền trên 2 tỉ đồng. Những ngày cuối tháng 5-2008, đã đến hạn trả tiền vay “nóng” nhưng Phương vẫn khất lần khất lựa một vài ngày sẽ thanh toán hết. Hầu hết những người được Phương hẹn trả nợ đều vào thời điểm chiều 31-5 và 1-6-2008.

Đúng như lời hẹn của Phương, chiều 31-5-2008, hàng chục người dân và bạn hàng đến lấy nợ. Nhưng đến nhà, mọi người thấy cửa khóa và không thấy tăm hơi bà chủ ở đâu cả. Qua tìm hiểu những hộ gia đình lân cận, thì được biết trong vài ngày gần đây, vợ chồng Phương đã tranh thủ chuyển đồ đạc đi nơi khác. Đến 3 giờ sáng 31-5-2008, vợ chồng Phương đã thuê xe taxi lén lút biến đi trong đêm và ôm theo số tiền trên 2 tỉ đồng của bạn hàng. Mọi người đều choáng váng và vội vàng đi báo cáo sự việc cho công an và chính quyền địa phương. Nhiều người điện thoại đi nhiều nơi để hỏi tìm vợ chồng Phương nhưng vẫn không tìm ra tung tích kẻ lừa đảo.

Nguyễn Tiên Tri (TTXVN)

Chia sẻ bài viết