11/09/2011 - 10:15

Kể chuyện hài mưu sinh

Thất nghiệp, một anh chàng người Mỹ nghĩ ra cách đến công viên kể chuyện hài để kiếm sống.

Tại công viên Central Park ở New York, Jason Schneider dựng lên một tấm bảng lớn với dòng chữ “Bảo đảm nghe sẽ cười”. Theo đó, ai muốn nghe chuyện tiếu lâm của anh phải trả cho anh 1 USD/người. Công việc khá “thuận buồm xuôi gió” khi chỉ trong 6 giờ đầu, Schneider đã thu được 140 USD và được báo đài ghi hình. Giải thích vì sao dám chắc chuyện mình nghe sẽ cười, Schneider cho biết đã thử kể cho những người anh tình cờ gặp trên đường đi nghe thử. Chàng trai 26 tuổi bộc bạch nghề “chọc lét” người khác cũng chẳng phải là “dễ ăn”. Để kiếm được bấy nhiêu tiền, anh phải cất công sáng tác chuyện, tìm cách thể hiện sao cho hài hước cũng như thiết kế bảng quảng cáo thật ấn tượng.

BẢO TRÂM (Theo Newslite)

Chia sẻ bài viết