16/04/2012 - 20:26

Lượt đi bán kết Champions League

"Hùm xám" đại chiến "kền kền"

Sự lắt léo của Robben (trái) là nỗi lo của hàng thủ Real Madrid. Ảnh: Getty 

Rạng sáng 18-4, Bayern Munich sẽ đón tiếp Real Madrid trên sân nhà Allianz Arena trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League. Hai “đại gia” có lịch sử đối đầu căng thẳng, nên trận đấu này hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều tình huống đẹp, đầy kịch tính.

Ở tứ kết, Real Madrid đã giành chiến thắng vang dội trước CLB Apoel Nicosia với tổng tỷ số 2 lượt đi và về là 8-2. Không thắng đậm như Real Madrid nhưng chiến thắng của Bayern Munich trước Marseille lại được đánh giá cao hơn, vì đối thủ của họ là đội bóng rất khó chơi. Còn giữa hai đội: không sở hữu dàn sao đắt giá như đối thủ nhưng “hùm xám” luôn là đối thủ khiến “kền kền trắng” thường xuyên ôm hận.

Các trận đấu của Bayern Munich – Real Madrid thường kèm theo rất nhiều bàn thắng. Năm 2000, Bayern Munich đã đánh bại Real Madrid ngay tại sân Bernabeu với tỷ số 4-2 ở vòng đấu bảng thứ hai, khi Real Madrid và Bayern nằm cùng bảng đấu với Kiev và Rosenborg. Trận lượt về trên sân Allianz Arena, Real Madrid còn chịu thất bại nặng nề tới 4-1 trước “hùm xám”.

Tính trong 10 trận gặp nhau gần đây nhất, Bayern giành chiến thắng tới 5 trận, hòa 1 và thua 4. Trong màu áo Bayern, tiền vệ Arjen Robben cho thấy anh đang lấy lại phong độ đỉnh cao. “Đôi chân pha lê” của Robben đang khiến nhiều đội bóng phải e ngại. Bayern vẫn giữ được bản sắc là một đội bóng chất thép, lỳ lợm nhưng ngày càng tôn thờ lối đá tấn công thời Jupp Heycnkes.

Real Madrid đã thay đổi khá nhiều dưới thời HLV Jose Mourinho, họ không còn đeo đuổi thứ bóng đá lãng mạn, đẹp mắt mà thay vào đó là sự chắc chắn, thực dụng. Trong dàn sao của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đang tỏa sáng với những bàn thắng kinh điển.

Bayern - Real Madrid có quá nhiều duyên nợ nhau trong quá khứ. “Hùm xám” khao khát chiến thắng để được chơi trận chung kết trên sân nhà, còn Real Madrid sẽ đối diện với thử thách thật sự từ đầu giải. Một cuộc chiến hứa hẹn sẽ máu lửa giữa hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu.

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết