08/04/2012 - 17:36

Hội chứng "nổ"

  Emil Lê Giang (95) thử việc bất thành ở NaviBank SG.

Cả tuần qua, báo chí “sốt sắng” với tin cầu thủ Việt kiều Emil Lê Giang có quốc tịch Slovakia về tìm việc ở V-League. Chuyện chẳng có gì ầm ĩ nếu như chân sút 21 tuổi này không được (hay bị) “nổ” rằng: cách đây 5 năm đã có giá một triệu euro (hơn 33 tỉ đồng).

Emil Lê Giang ban đầu xin thử việc ở Hà Nội T&T cho gần nhà ông bà nội nhưng lãnh đạo đội này đã không nhận vì ngại xáo trộn sự yên ổn của đội. Rốt cuộc Emil Lê Giang phải lặn lội vào Nam thử việc ở đội NaviBank SG nhưng đã không được nhận sau một tuần ngắm giò cẳng.

Chưa biết Emil có trụ nổi ở làng bóng Việt Nam hay không, sau rất nhiều cầu thủ Việt kiều từng hồi hương tìm cơ hội kiếm tiền và lấy tiếng bất thành.

Thế nhưng vấn đề của các cầu thủ Việt kiều chính là cái sự “nổ” quá mức vô tình gây một áp lực rất lớn cho họ trong khi năng lực lẫn sự thích nghi vẫn còn là một dấu hỏi.

Ngay trong phần giới thiệu rằng Emil Lê Giang vào năm 14 tuổi, anh nổi lên là thần đồng bóng đá Slovakia với chiến tích ghi 66 bàn cho đội U-14 Filakovo trong một mùa giải. Ngay sau đó, Emil có tên lần lượt trong đội tuyển U-16 rồi U-17 Slovakia. Thậm chí, các CLB lớn của châu Âu cỡ Juventus, Liverpool, Ajax đã ngắm nghía Emil nhưng cuối cùng anh lại đầu quân cho CLB Nurnberg (Đức) vào năm 2007 với giá một triệu euro.

Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng Emil Lê Giang hồi ấy chuyển từ Filakovo về đội Nurnberg chơi hạng 4 giải nghiệp dư tại bang Bayern chứ không phải Nurnberg chinh chiến ở Bundesliga và được chuyển nhượng tự do (!?). Chính Emil đã lên tiếng đính chính mình không có cái giá “triệu euro” và không hiểu người ta lấy tin từ đâu ra?

Thực tế cái khái niệm yêu bóng đá quê nhà và khao khát cống hiến của Emil bây giờ không khác hai đồng nghiệp Việt kiều Mã Trí hay Toni Lê Hoàng trước kia. Hồi ấy, Mã Trí (tên quốc tịch Pháp là Ludovic Casset) có bà ngoại là người Việt Nam và anh mong muốn nhập tịch để chơi cho đội tuyển quốc gia. Anh tự giới thiệu mình từng chơi cho CLB nổi tiếng Auxerre nhưng sau vài buổi tập, HLV Tavares không nhận Ludovic vào đội tuyển. Sau đó, Đà Nẵng nhập quốc tịch cho Ludovic và nhanh nhảu ký hợp đồng ba năm rồi chỉ sau một mùa giải... ngồi ghế dự bị, Mã Trí lặn không sủi tăm. Còn cầu thủ Việt kiều Toni Lê Hoàng được “nổ” là thần đồng của bóng đá Ba Lan nhưng khi thử việc ở đội U-23 quốc gia, HLV A.Riedl đã nhanh chóng nói “No!”.

Than ôi, người ta “nổ” để làm gì?

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết