19/09/2012 - 08:16

Hết mình vì cộng đồng

Chú Huỳnh Quang Trinh nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị hòa giải. 

Đó là tâm niệm của chú Huỳnh Quang Trinh (sinh năm 1949) ở khu vực 1, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, một trong 122 gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vừa được Quận ủy Ninh Kiều tuyên dương nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Bác Hồ. Chú Quang Trinh không chỉ sống gương mẫu, mà còn tích cực tham gia vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác hòa giải, tạo nên cuộc sống yên vui tại cộng đồng. Vợ chồng chú đã đăng ký hiến xác cho y học nghiên cứu để giúp được nhiều người hơn.

Từ sáng sớm tinh mơ, chú Quang Trinh và các thành viên trong gia đình đã tất bật với việc phân loại, rồi xếp ngay ngắn từng tờ báo để giao đến tận tay độc giả. Công việc có phần vất vả, nhưng theo chú đó là niềm vui vì đã mang thông tin đến với mọi người trong suốt 30 năm qua. Sau đó, chú dành thời gian còn lại trong ngày để tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Việc gì chú cũng làm, từ tham gia giám sát các công trình xây dựng, đến hòa giải…

Đón tôi tại nhà riêng với cái bắt tay thân mật, chú Quang Trinh tâm sự: "Mình làm gì cũng vậy, cốt là ở tấm lòng. Tôi lúc nào cũng sống hết lòng với bà con, vì sự bình yên của xóm làng". Với suy nghĩ đó, từ khi tham gia vào Tổ Thanh tra nhân dân khu vực 1, rồi Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường An Hòa, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu vực 1, chú luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư cộng đồng, chú thường xuyên có mặt ở các công trình xây dựng trên địa bàn phường để vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, kiểm tra chất lượng công trình...

Mới đây, khi thành phố triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị giai đoạn 2 trên địa bàn phường An Hòa, chú đã cùng các cán bộ phường, khu vực vận động nhân dân tháo dỡ, di dời vật kiến trúc, hiến đất… tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt dự án. Chú Trinh kiên trì đến từng hộ để vận động, thuyết phục để mọi người hiểu được những lợi ích mà dự án mang lại cho cộng đồng. Đồng thời, cùng góp sức với Nhà nước xây dựng khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Những lời nói chân thành, lý lẽ xác đáng của chú đã tạo được sự đồng thuận của bà con, góp phần thực hiện thành công dự án. Nhờ nắm chắc tình hình của địa phương và thường xuyên có mặt tại các công trình, chú Huỳnh Quang Trinh đã phát hiện và kịp thời đề nghị Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị TP Cần Thơ chỉnh sửa thiết kế đường thoát nước trong hẻm 147 đường Cách Mạng Tháng Tám cho phù hợp với thực tế địa phương. Nhờ chỉnh sửa phù hợp, dự án đã tiết kiệm được vật tư xây dựng, nhân công. Chú Quang Trinh tâm sự: "Tôi rất vui vì những ý kiến đề xuất của mình được lãnh đạo địa phương, Ban Quản lý dự án tiếp thu và chỉnh sửa cho phù hợp. Giờ nhìn những con hẻm được nâng cấp, mở rộng khang trang, bà con ai nấy đều phấn khởi, tôi cũng vui theo, vì đã làm được một việc có ích cho cộng đồng".

Ngoài việc tham gia Ban giám sát đầu tư cộng đồng, chú Huỳnh Quang Trinh đã có hơn 10 năm tham gia công tác hòa giải tại địa phương. Với từng vụ việc, chú đều nghiên cứu kỹ, lắng nghe ý kiến các bên để hòa giải có lý, có tình, nhờ đó chú đã góp phần cùng các thành viên của Tổ hòa giải khu vực hòa giải thành công rất nhiều vụ. Trong đó có nhiều vụ việc phức tạp. Chú bộc bạch: "Làm công tác hòa giải phải tế nhị, hài hòa, hợp tình hợp lý, như vậy sẽ làm các bên mâu thuẫn, tranh chấp được "xoa dịu", nhường nhịn nhau, hiểu nhau, cùng chia sẻ với nhau". Theo chú, công việc hòa giải nghe có vẻ đơn giản, nhưng các mâu thuẫn phát sinh trong thực tế rất đa dạng và rất phức tạp. Tuy nhiên, nếu những người làm công tác hòa giải nắm rõ các quy định của pháp luật rồi vận dụng tình cảm, tình làng nghĩa xóm để thuyết phục, phân tích đúng - sai, thiệt - hơn thì sẽ giúp các bên liên quan hóa giải xích mích, đi đến đồng thuận. Tùy theo từng đối tượng mà chú có cách thuyết phục khác nhau. Chú Trinh chia sẻ: "Quan niệm của tôi là tìm mọi cách hòa giải thành ở khu dân cư, hạn chế phải mời bà con lên nhà thông tin khu vực để giải quyết. Như vậy hòa giải sẽ đạt hiệu quả cao, dễ dàng hóa giải những mâu thuẫn"…

Đối với chú Trinh, cống hiến cho đời khi còn sống là chưa đủ. Do đó, vợ chồng chú đã đăng ký hiến xác của mình cho công tác nghiên cứu y học. Theo chú, đây cũng là việc làm vì cộng đồng. Tuy nhiên, chú hơi tiếc là tại Cần Thơ chưa có điều kiện để chú có thể hiến các bộ phận của cơ thể ngay sau khi vợ chồng chú về với ông bà để có thể mang lại niềm vui thêm cho nhiều người hơn. Với lối sống giản dị, chân thành, hết lòng vì mọi người, chú Trinh được nhiều cán bộ, nhân dân địa phương quý trọng. Đồng chí Trần Khánh Đa, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 1, cho biết: "Ông Huỳnh Quang Trinh là một quần chúng gương mẫu, sống hòa đồng và có tính kỷ luật cao. Mỗi khi ông nhận làm việc gì thì luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc, được bà con tin tưởng, tín nhiệm. Ông Trinh vinh dự được tuyên dương là cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Bác".

Bài, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết