31/10/2012 - 21:42

Hết lòng vì việc chung

Xuất thân trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, nhiệt tình, năng nổ trong công tác, giàu lòng nhân ái, luôn quan tâm giúp đỡ người nghèo khó, cơ nhỡ…, hơn 7 năm qua, bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ luôn là cầu nối thân thiết, mang niềm vui, hạnh phúc đến với nhiều người…

* Người nữ giao liên gan dạ

Bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy thường xuyên chăm lo cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Trong ảnh: Bà Tuyết Mai đang trao quà Tết cho người nghèo ở KV Bình Dương. 

Sinh ra và lớn lên tại ấp Bình Phó, xã Long Tuyền, TP Cần Thơ cũ (nay là phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), những năm chiến tranh ác liệt, gia đình bà Tuyết Mai kiên gan giữ đất, làm hầm bí mật, nuôi chứa cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Năm 1970, hầm bí mật bị lộ, bà Lê Thị Điểm (mẹ bà Mai) bị địch bắt giam, đến ngày giải phóng mới được trả tự do. Do bị địch tra tấn, đánh đập dã man, sức khỏe bà Điểm suy yếu dần, năm 1997 bà Điểm qua đời. Ông Phan Văn Ý (cha bà Tuyết Mai) cũng tham gia kháng chiến, cùng đồng đội lập nhiều chiến công. Trong một lần công tác, ông Ý bị địch bắn trọng thương, ảnh hưởng cột sống. Sau ngày giải phóng, bà Mai phải chăm sóc cha bị liệt 2 chân cho đến lúc ông qua đời (năm 2007).

Tiếp nối truyền thống gia đình, 14 tuổi, bà Mai tích cực tham gia nuôi chứa cán bộ cách mạng, làm giao liên, đưa rước cán bộ, thương binh tuyến Lộ Vòng Cung. Bà Tuyết Mai kể: "Mỗi lần mang mật thư vào căn cứ an toàn rất vất vả. Nếu đi đường bộ, tôi giấu mật thư vào ống trúc hoặc cây sậy cầm trên tay; đi bằng ghe, tôi cẩn thận giấu mật thư vào bao ni lông, rồi để vào cục đất sét to nằm dưới khoang ghe, cho một ít nước vào ghe…để có thể mau chóng phi tang khi chẳng may gặp địch. Ông Dương Văn Bé, nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội Cần Thơ, từng được bà Mai nuôi chứa, cho biết: "Chị Tuyết Mai rất gan dạ, mưu trí, bất chấp hiểm nguy, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 1971, nếu không có chị Mai, tôi đã hy sinh ở tuyến Lộ Vòng Cung. Sau chuyến đi công tác, tay tôi bị trúng đạn. Sau khi được bà con chăm sóc vết thương, sợ bị bại lộ, tổ chức phân công chị Mai cùng bà Chín (gia đình nuôi chứa cán bộ), lấy ghe máy đưa tôi vượt qua đồn bót địch, vào căn cứ. Trên đường đi, chị Mai rất bình tĩnh, nhanh trí, cặp theo ghe của bà con đi chợ về để vượt qua trạm kiểm soát nghiêm ngặt của địch. Nhờ tài nói năng khôn khéo, chị Mai đưa tôi và đồng chí Út Còn về căn cứ an toàn". Qua bao lần đương đầu với hiểm nguy, bà Tuyết Mai luôn thể hiện là người giao liên gan dạ, kiên trung trên tuyến Lộ Vòng Cung anh hùng... cho đến ngày giải phóng. Với những đóng góp trong kháng chiến, năm 1979, bà Tuyết Mai vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

* Tích cực tham gia công tác địa phương

Sau ngày giải phóng, bà Tuyết Mai tham gia công tác địa phương, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Long Tuyền, Phân đoàn trưởng Phân đoàn ấp Bình Phó. Năm 1978, bà làm Bí thư xã đoàn, kiêm Xã đội phó và năm 1986, giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Long Tuyền (TP Cần Thơ). Từ năm 2006 đến nay, bà Mai làm Chủ tịch Hội CTĐ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó học hỏi, bà Tuyết Mai không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ. Qua 10 năm làm Chủ tịch Hội LHPN phường, bà Mai đã xây dựng 7 Câu lạc bộ "3 không", "Câu lạc bộ đơn thân" và thành lập 6 tổ hùn vốn; kết hợp với ngành chức năng mở nhiều lớp dạy nghề, tạo việc làm, giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. 8 năm làm Chủ tịch Hội CTĐ phường, ai có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, bà sẵn lòng động viên, an ủi, tích cực vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân quyên góp, giúp đỡ trị bệnh, xây dựng nhà CTĐ. Bình quân mỗi năm, Hội CTĐ phường Long Tuyền đã vận động hỗ trợ gần mười tấn gạo và khoảng 50 triệu đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện; sửa chữa và xây dựng nhà CTĐ; trợ vốn giúp hộ nghèo làm ăn... Mỗi năm học mới, bà Tuyết Mai vận động các tổ chức, cá nhân tặng hàng trăm quyển tập, quần áo, học bổng, giúp học sinh nghèo tiếp tục đến trường. Từ những việc làm thiết thực đó, Hội CTĐ phường Long Tuyền đã thu hút sự hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương.

Từ năm 2007 đến nay, bà Tuyết Mai đã thực hiện thành công mô hình "Nuôi trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn và người già neo đơn". Chứng kiến 5 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, năm 1996, người mẹ đã qua đời sau khi sinh đứa con thứ 5, trong khi con gái lớn mới 12 tuổi; năm 2002, người cha cũng chết vì tai nạn giao thông, ở khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền sống trong căn nhà lá xiêu vẹo, rách nát, bà Tuyết Mai đứng ra vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hằng tháng 10 kg gạo và 100.000 đồng tiền mặt, giúp các cháu sinh sống qua ngày. Thời gian sau, bà Tuyết Mai liên hệ gởi cháu Lương Thị Trúc học nghề đan len và Lương Thị Giàu học chữ, ở Câu lạc bộ trẻ em đường phố, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, để các cháu tìm được việc làm tự nuôi thân. Năm 2011, bà Tuyết Mai tiếp tục vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 10 triệu đồng, để nâng cấp căn nhà, giúp các cháu ổn định chỗ ở.

Năm 2010, biết hoàn cảnh cháu Đặng Thị Trúc Hà, 13 tuổi, ở khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, mồ côi, sống với bà ngoại nghèo khó, già yếu, còn mắc bệnh ung thư đại tràng, không có tiền điều trị; hay ông Nguyễn Bá Công, người tàn tật nghèo, ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, hằng ngày phải ngồi xe lắc tay bán vé số dạo kiếm sống…bà Tuyết Mai đã vận động vợ chồng ông Nguyễn Thành Thái (ở quận Ninh Kiều) tài trợ ca phẫu thuật cho cháu Trúc Hà và hỗ trợ tủ để ông Công ngồi bán vé số tại chợ. Ngoài ra, Hội CTĐ phường Long Tuyền còn vận động gạo, tiền và nhận nuôi 4 cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trong phường. Mới đây, biết ông Huỳnh Văn Dần, 34 tuổi, sống chung với mẹ già, ở khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, bị khối u ở chân, không có khả năng điều trị... bà Mai phối hợp với Báo Cần Thơ kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ ông Dần trị bệnh. Đồng thời, bà vận động Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho ông Dần. Trong những ngày ông Dần điều trị tại bệnh viện, bà Tuyết Mai luôn quan tâm đưa, rước, chăm sóc sức khỏe cho mẹ ông. Hiện nay, sức khoẻ ông Dần đã bình phục.

Ông Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Đảng ủy phường Long Tuyền, cho biết: "Đồng chí Tuyết Mai luôn năng nổ, nhiệt tình, góp phần cùng địa phương thúc đẩy công tác an sinh xã hội và tích cực tham gia công tác: tuyển quân, khám chữa bệnh cho gia đình chính sách, hộ nghèo... Đặc biệt, đồng chí rất quan tâm gần gũi, tư vấn, làm chuyển biến nhận thức của các đối tượng tệ nạn xã hội trên địa bàn phường để giúp họ phấn đấu hoàn lương, làm lại cuộc đời. Tuy mức lương bán chuyên trách không nhiều nhưng khi gặp các hoàn cảnh khó khăn đột xuất, đồng chí sẵn sàng xuất tiền túi giúp đỡ".

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, bà Tuyết Mai luôn được tổ chức, đồng đội và nhiều người dân quý mến. Mới đây, tập thể tín nhiệm bầu bà đảm trách thêm chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Long Tuyền. Bà Tuyết Mai từng được tặng Bằng khen về thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp CTĐ Việt Nam" và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, UBND TP Cần Thơ, quận Bình Thủy... Bà xứng đáng là người phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang...

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết