03/09/2011 - 14:19

Hãy trợ giúp gia đình ông Mót !

Cha con ông Mót đang cần sự trợ giúp của cộng đồng.

Trong mái lá nghèo khó của ông Dương Văn Mót (71 tuổi), ở khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, không vật dụng gì đáng giá ngoài 2 vạt gỗ cũ kỹ. Điều đáng lo là ông Mót bị viêm xoang đa cấp đang cần tiền để điều trị; con trai của ông là Dương Út Em, 23 tuổi bị bệnh tâm thần, cảnh nhà lại càng khó hơn. Trong khi đó, căn nhà của ông Mót ngày càng xuống cấp có thể chực đổ bất kỳ lúc nào...

Thời trẻ vợ chồng ông Mót làm nghề sạc bình ắc-quy, số tiền kiếm được cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Một thời gian sau, ông Mót bị viêm xoang đa cấp không có khả năng lao động, gánh nặng gia đình đè lên vai vợ ông. Năm 2009, vợ ông Mót mất vì bị bệnh tiểu đường, ông sống trong cảnh gà trống nuôi con.

Trong căn nhà lụp xụp dưới bờ sông, ông Mót buồn rầu nói: “Nhiều đêm ngủ sợ giông gió đẩy căn nhà xuống sông, tui già lụm khụm biết đường đâu mà lần. Còn thằng con trai lúc tỉnh lúc mê này, không biết 2 cha con sẽ ra sao...”. Út Em ngồi nhìn chúng tôi với ánh mắt ngờ nghệch, thỉnh thoảng lại phá lên cười một cách vô hồn. Năm 12 tuổi, Út Em trở nên ít nói rồi bỏ nhà đi suốt đêm. Mặc dù Út Em có bảo hiểm y tế nhưng do điều trị bệnh ở Cần Thơ không thuyên giảm nên ông Mót đi vượt tuyến khám bệnh tận TP Hồ Chí Minh, mỗi lần đi kể cả tiền thuốc và chi phí đi lại tốn khoảng 2 triệu đồng. Những khi không có tiền đi khám bệnh, Út Em lại lên cơn quậy phá suốt ngày.

Nhà có 5 người con, 2 người con lớn có gia đình đều nghèo nên chẳng phụ giúp được cho cha. Giờ ông Mót nương nhờ vào 2 con gái là Dương Ngọc Hiếu (24 tuổi) và Dương Hồng Loan (21 tuổi). Trước kia Hiếu và Loan làm công nhân, nhưng do ông Mót bị bệnh liên tục nên phải nghỉ ở nhà chăm sóc em và cha. Để tạo thu nhập cho gia đình, Hiếu và Loan mượn tiền cất chòi nhỏ bán nước ven đường, mỗi ngày kiếm vài chục ngàn mua gạo.

Thời gian gần đây, căn bệnh viêm xoang đa cấp của ông Mót ngày càng trở nặng. Vào những ngày trời lạnh, những khi trời trở gió, mũi của ông Mót hành đau rát, nhức đầu, cơm ăn không ngon, có khi ông phải thức suốt đêm. Những lúc như vậy, ông Mót phải đi hốt thuốc nam từ thiện uống cầm cự, để tiền đi khám bệnh cho Út Em.

Trước hoàn cảnh bệnh tật, gia cảnh hết sức khó khăn của cha con ông Mót, rất mong bạn đọc gần xa giúp đỡ để cha con ông có nơi che mưa che nắng, có tiền điều trị bệnh sống an vui tuổi già.

M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết