13/10/2011 - 15:18

Hãy giúp đỡ mẹ con bé Minh Thắng!

Chị Thúy Chi và con trai bên di ảnh người cha quá cố. (Ảnh chụp lúc bé Minh Thắng được 10 ngày tuổi).  

Cách đây gần 2 tháng, nhờ sự giúp đỡ, cưu mang của bà con chòm xóm khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, chị Trương Thị Thúy Chi đã hạ sinh bé Trương Minh Thắng, cân nặng 3,9kg. Đến nay, bé Thắng rất khỏe mạnh, kháu khỉnh và háu ăn. Do sức khỏe yếu và sinh mổ nên chị Chi không có sữa, trong khi gia đình không có tiền để mua sữa cho bé Thắng. Bà Ngô Thị Phấn, bà ngoại của bé Thắng, cho biết: “Năm 20 tuổi, Chi lập gia đình và về sống chung với vợ chồng tui. Hàng ngày, ổng bán bánh mì còn tui bán xôi dạo, mỗi ngày kiếm được khoảng 80.000 đồng. Hơn 2 tháng trước, ổng đột ngột qua đời do trượt chân té cầu thang nên gia đình đã khó khăn lại càng thêm túng bấn”. Vợ chồng Chi sống nhờ nghề làm thuê, công việc không thường xuyên nên thu nhập không nhiều. Từ khi Chi sinh đến nay, chồng Chi phải gián đoạn việc làm để chăm sóc vợ con, thu nhập bấp bênh nên việc nuôi con rất vất vả. Chị Bùi Thị Thanh, Chi hội phó Chi hội phụ nữ khu vực Thạnh Phú, cho biết: “Bây giờ lo nhất là bé Thắng, rất nhiều việc cần chi tiêu mà nhà bà Phấn không có tiền. Bà con chòm xóm ai cũng thương nhưng chỉ thăm hỏi cùng lắm là giúp chén cháo, tô canh hay viên thuốc, chai dầu... Hổm rày, cả nhà bận chăm sóc mẹ con bé Thắng, chẳng làm ăn gì được, chỉ sợ vướng vào tiền vay bạc hỏi thì khổ càng thêm khổ”.

Mong rằng, tấm lòng nhân ái của các cá nhân và cộng đồng sẽ giúp bé Thắng sống khỏe mạnh trong vòng tay thương yêu của người thân.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết