 |
|
Dù sức khỏe rất yếu, chị Thanh vẫn gắng gượng để lo bữa cơm cho chồng con. |
Căn nhà xiêu vẹo, trống trơ, chẳng có vật dụng nào đáng giá ngoài cái bàn cũ kỹ dùng làm bàn học, bàn ăn, chiếc giường xô lệch để các thứ lỉnh kỉnh, lọt thỏm trong xóm lao động ở ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Chủ nhân của nó là chị Nguyễn Kim Thanh, người phụ nữ khốn khó, cơ cực từ tấm bé. Đến lúc lấy chồng, sinh con cũng chỉ toàn vất vả...
Khi chúng tôi đến, chị Thanh và con trai nhỏ Võ Duy Khanh, (học sinh lớp 9 Trường THCS Thới Lai) vừa dùng xong bữa cơm trưa đạm bạc. Phần cơm chị Thanh dành cho con gái lớn Võ Thị Cẩm Giang, (học sinh lớp 11 Trường THPT Thới Lai) là 2 chén cơm lưng với miếng cá kho quẹt nhỏ xíu. Mắt rân rấn nước, chị ngại ngùng nhìn chúng tôi, nói: “Đã nhiều năm qua, cả nhà quen sống cảnh này. Nhìn các con tuổi ăn, tuổi lớn mà đói ăn, thiếu áo, tui không chịu nổi, nhưng biết làm sao đây?”. Anh Võ Văn Thiện, chồng chị đi bán mắt kiếng, móc khóa... dạo cả ngày kiếm được khoảng 40.000 50.000 đồng, để lại 20.000 đồng cho ba mẹ con xoay xở các khoản chi tiêu, chủ yếu lo cơm ngày 2 bữa để các con vững bụng đi học. Những ngày mưa bão, anh không đi bán được, cả nhà phải ăn cháo thay cơm.
Gia cảnh nghèo, chị Thanh rời quê ở huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) bươn chải nuôi thân, gởi tiền về giúp mẹ. 37 tuổi, chị Thanh lập gia đình và sinh sống nhờ nghề buôn bán, làm mướn. Hai con lần lượt ra đời, anh chị làm quần quật mà không đủ ăn. Lúc nào cũng canh cánh nỗi lo làm gì để nuôi các con ăn học, niềm an ủi của vợ chồng chị là các con đều đạt học lực khá giỏi. Năm học lớp 10, Cẩm Giang được nhận học bổng 1 triệu đồng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Cần Thơ” của Thành đoàn Cần Thơ. Gương mặt hốc hác, xanh xao do chứng mất ngủ triền miên, chị Thanh thều thào nói: “Khoảng 2 năm trước, tui luôn mệt mỏi, cảm giác nhức đầu, chóng mặt và lồng ngực nặng nề, khó thở. Không thể để chồng và các con lo lắng thêm vì cảnh nhà đã quá khổ rồi, nên tôi cố giấu, chỉ mua thuốc uống qua cơn đau...”.
Một buổi sáng cách nay mấy tháng, sau khi đi giúp việc cho mấy nhà trong xóm, về đến nhà, chị Thanh thấy đau nhói lồng ngực và bất tỉnh. Vay mượn 7 triệu đồng lãi cao, anh Thiện đưa chị Thanh đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để làm các xét nghiệm chẩn đoán bệnh. Các bác sĩ cho biết chị Thanh mắc bệnh viêm phổi, thiếu máu cơ tim, suy tim cấp và đề nghị nên sớm điều trị, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Mỗi ngày, chị Thanh phải uống thuốc ổn định huyết áp theo toa bác sĩ, nhưng vì không có tiền mua thuốc nên khi nào lên cơn đau, chị mới ra tiệm mua vài liều uống đỡ. Sức khỏe quá yếu nên không ai mướn chị giúp việc nhà nữa. Cuộc sống gia đình chị Thanh chỉ trông vào thu nhập ít ỏi hàng ngày của anh Thiện. Đến nay, vợ chồng chị Thanh vẫn chưa lo được khoản học phí năm học này của con trai.
Nước mắt lưng tròng, chị Thanh bày tỏ: “Tôi rất mong được giúp đỡ điều trị bệnh để sống mà lo cho các con được tiếp tục học hành thành tài, để sau này các con có thể tự lo cho bản thân”. Rất mong nỗi lòng của chị Thanh được các nhà hảo tâm đón nhận và sẵn lòng chia sẻ khó khăn với chị.
Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG