14/12/2010 - 20:58

Hãy giúp đỡ anh Thắng đang bị khối u trong não hành hạ!

Bà Trần Thị Thanh  đang chăm sóc anh Thắng. 

Hôm chúng tôi đến nhà, anh Nguyễn Văn Thắng, ở ấp Trường Thạnh, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, đang nằm run rẩy trên giường, miệng không ngừng rên la và cố đưa hai tay giựt tóc liên tục vì không chịu nổi cơn đau đầu. Bà Trần Thị Thanh, mẹ anh, đang ở bên vừa an ủi, động viên vừa đắp thêm mền cho con bớt lạnh. Vợ anh Thắng và đứa con gái 4 tuổi chỉ còn biết ôm nhau khóc.

Anh Thắng năm nay 35 tuổi. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, đông anh em nên từ nhỏ anh đã có tính tự lập và cần cù. Sau khi xuất ngũ trở về quê, anh đi làm thợ mộc rồi thợ hồ; vợ anh đi làm công nhân. Anh Thắng siêng năng, chịu khó nên được chủ ưu ái trả tiền công cao hơn người khác. Kiếm được bao nhiêu tiền, vợ chồng anh dành dụm nuôi cha mẹ già và đứa con nhỏ. Do gia đình không có ruộng, chỉ có nền nhà để ở nên dù rất cần cù nhưng thu nhập cũng chỉ đủ ăn.

Cách đây vài tháng, anh Thắng thường xuyên bị nhức đầu nhưng không dám nghỉ làm để đi khám bệnh. Anh chỉ đi chích thuốc giảm đau rồi gượng dậy đi làm tiếp. Đến lúc không còn chịu nổi, anh Thắng mới đến bệnh viện, bác sĩ khám phát hiện trong não của anh có khối u. Các bác sĩ đề nghị gia đình nên đưa anh đến bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh để điều trị. Nhưng ngặt nỗi nhà không còn tiền, nên anh được đưa về nhà hốt thuốc nam uống. Anh Thắng là lao động chính trong gia đình nên khi đổ bệnh, gia cảnh rất khó khăn. Riêng tiền thuốc nam mỗi tháng đã tốn hơn 2 triệu đồng. Anh chị em của anh đều nghèo nên chỉ phụ giúp anh chút đỉnh tiền mua sữa và thuốc nam. Anh Thắng thường bị nóng lạnh, nhức đầu, nôn ói, tiêu tiểu không tự chủ nên vợ anh phải nghỉ làm ở nhà để chăm sóc cho chồng. Cha mẹ anh năm nay đã trên 80 tuổi, sức khỏe yếu, hằng ngày còn phụ tiếp con dâu chăm sóc con trai. Mẹ anh Thắng buồn bã nói: “Nó hiền lành, chịu khó lại hiếu thảo, không ngờ còn trẻ mà bị bệnh nặng như vầy. Mỗi ngày, nhìn con bị bệnh tật hành hạ mà người làm mẹ như tôi lòng đau như cắt. Tôi đã già, đành bất lực nhìn con bệnh mà không làm được gì để giúp con bớt đau đớn”.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Thành, cho biết: “Hàng xóm, bạn bè, thân tộc thương tình, mỗi người gom góp một chút để giúp anh Thắng có tiền uống thuốc nam cầm cự nhưng cũng chẳng được là bao. Rất mong các nhà hảo tâm giúp anh Thắng có tiền điều trị bệnh, có cơ hội sống để nuôi cha mẹ già và con nhỏ”.

Bài, ảnh: HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết