25/02/2011 - 20:20

Hãy giúp bé Danh Của

Cha con anh Huỳnh Văn Dỷ.

Mới 2 tuổi nhưng bé Danh Của (ngụ ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) phải đối diện với căn bệnh quái ác: ung thư võng mạc, phải khoét bỏ mắt trái, lại có nguy cơ di căn sang con mắt còn lại. Hiện nay, em đang xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh nhưng ngặt nỗi gia cảnh em rất nghèo, không tiền để tiếp tục điều trị...

Nơi ở của gia đình bé Danh Của là căn nhà lá xập xệ, ẩm thấp, nằm cặp một con kinh của ấp Thới Thuận A. Cha mẹ bé - anh Huỳnh Văn Dỷ và chị Danh Thị Út - không nghề nghiệp, không ruộng vườn. Khi sinh ra, Danh Của kháu khỉnh, đáng yêu, ăn ngủ rất ngoan. Đến 18 tháng, thấy con hay quấy khóc và dùng tay dụi mắt, vợ chồng anh Dỷ để ý thì thấy mắt trái của bé có màu xanh khác với mắt bên kia. Giữa năm 2010, anh chị dồn hết tiền dành dụm đưa con lên Bệnh viện Mắt ở TP Hồ Chí Minh khám. Kết quả, bé bị ung thư võng mạc, phải khoét bỏ mắt trái và chuyển đến Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để điều trị. Càng bất hạnh hơn, kể từ ngày bé Danh Của phát bệnh, chị Út lẳng lặng khăn gói về quê ở xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, bỏ mặc anh Dỷ với bao lo toan, gánh nặng ngày một chất chồng. Thế là, anh Dỷ sống cảnh gà trống nuôi con. Ngày ngày, nhìn con bị bệnh tật hành hạ thân xác, lòng anh đau như cắt. Những lúc như thế, anh chẳng biết làm gì khác ngoài dành hết tình thương yêu, giúp con vơi đi một phần nào đau đớn, bất hạnh.

Cuộc sống anh Dỷ vốn đã khó khăn, nay con lâm trọng bệnh nên càng khó khăn hơn. Không ruộng vườn, anh kiếm sống bằng nghề làm thuê, những hôm không có việc làm, anh Dỷ đi chạy xe ôm, kiếm được khoảng 40.000 đồng/ngày. Với số tiền này, anh cố gắng xoay xở cho các khoản chi tiêu, lo cho 4 miệng ăn trong nhà... Mỗi lần Danh Của trở bệnh, anh Dỷ phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền, lo chi phí điều trị cho con. Nói với chúng tôi, giọng anh Dỷ rầu rầu: “Mấy ngày nữa, Danh Của phải đến Bệnh viện Ung bướu ở TP Hồ Chí Minh tiếp tục xạ trị theo phiếu hẹn của bác sĩ. Nhưng trong nhà lại không tiền, chiếc xe gắn máy vốn là phương tiện mưu sinh, tôi cũng đã mang cầm 1,5 triệu đồng để lấy tiền điều trị cho con...”.

Chúng tôi rất mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình Danh Của, nhằm tiếp thêm sức mạnh, giúp em đủ sức chống chọi với bệnh tật, duy trì sự sống...

Bài, ảnh: NGUYÊN HƯNG

Chia sẻ bài viết