 |
|
Bà Thái Thị Tửu, ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh luôn thấp thỏm mỗi khi mưa giông vì căn nhà của bà đang ở hiện nay quá tuềnh toàng, xiêu vẹo. |
Bà Thái Thị Tửu, ở ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) đang lâm vào cảnh thiếu thốn trăm bề, gia đình không ruộng đất sản xuất, cả nhà 5 miệng ăn chỉ sống nhờ tiền lời bán vé số của ông Dương Văn Giàu (chồng bà). Bản thân bà Tửu mắc căn bệnh hiểm nghèo không lao động được, theo chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, bà Tửu bị ung thư cổ tử cung giai đoạn II B nên tháng nào bà cũng phải khăn gói lên Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để xạ trị.
Bà Tửu cho biết: “Năm 2007, trong lúc đi làm thuê, tôi bị ra huyết dữ dội, gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Giang, sau đó tiếp tục điều trị khắp các bệnh viện tỉnh An Giang và TP Cần Thơ, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Nghe bà con giới thiệu, tháng 4-2009, tôi tìm đến Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để khám và thật buồn khi nghe bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn II B, phải nhập viện để điều trị. Do gia đình khó khăn, không tiền mua thuốc vô hóa chất (xạ trị) nên nằm viện được hơn 1 tháng, vợ chồng tôi trốn viện về cho đến nay. Sau đó, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh nhiều lần điện thoại kêu tôi đến điều trị cho đúng phát đồ điều trị và xạ trị đúng định kỳ, nhưng gia đình quá nghèo, nợ nần đã vay mượn khắp nơi nên tôi hẹn lần, hẹn lựa với bác sĩ cho qua”.
Năm nay bà Tửu 51 tuổi, có 9 người con, trong đó 5 người đã có gia đình riêng. Theo người dân ở thị trấn Vĩnh Thạnh, trước đây còn khỏe, vợ chồng bà Tửu cùng đi làm theo mùa, như: Lúc mùa khô thì làm cỏ, cắt lúa mướn, còn mùa nước nổi đi kéo cá, bắt ốc bán để lo miếng ăn hàng ngày, tuy cuộc sống có hơi vất vả nhưng gia đình rất đầm ấm, hạnh phúc. Từ lúc bị bệnh đến nay, bà Tửu thường xuyên bị đau nhức hành hạ, không còn lao động được như trước, cả nhà 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào tiền lời bán vé số của ông Giàu. Mới đây, sau khi chồng bị tai nạn giao thông thủy qua đời, con gái bà Tửu bồng bế đứa con hơn 20 tháng tuổi về sống chung với bà, cuộc sống gia đình càng khốn khó hơn. Hiện nay, sức khỏe bà Tửu rất yếu, thân người gầy ốm, xanh xao rất đáng thương.
Ông Trần Văn Bé, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, nói: “Trước đây, gia đình bà Tửu ở tạm trên phần đất của gia đình chồng tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh. Năm 2007, gia đình chồng lấy đất lại nên vợ chồng bà Tửu về cất nhà ở cạnh cha mẹ ruột ở ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh cho đến nay. Gọi là nhà cho sang chớ thực tế là căn chòi lá rách nát, cái giường để ngủ còn không có nói gì đến vật dụng có giá trị khác. Chứng kiến hoàn cảnh gia đình bà Tửu, vào dịp lễ, Tết, chúng tôi thường vận động bà con chòm xóm, các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho gia đình bà Tửu. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng không đáng là bao đối với gia đình chỉ có 1 lao động chính lo cho 5 miệng ăn. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm gần, xa góp sức cùng địa phương tạo điều kiện giúp bà Tửu số tiền tiếp tục điều trị bệnh, để sống cùng bên con cháu”.
Bài, ảnh: Kim Xuân