04/01/2011 - 21:41

Hãy giúp anh Cường điều trị bướu tim cho vợ !

Anh Cường đang chăm sóc vợ bị bệnh
bướu tim.

Gia đình anh Nguyễn Hữu Cường, 45 tuổi, tạm trú ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Hằng ngày, anh Cường tất tả ngược xuôi kiếm sống bằng nghề vác mướn, lo thuốc thang điều trị bệnh bướu tim cho vợ là chị Lê Thị Kim Thoa. Hiện nay, bệnh tình của chị Thoa trở nặng, anh Cường cũng đuối sức sau nhiều năm lao lực, nặng gánh mưu sinh…

Căn nhà trọ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, nơi trú ngụ của nhiều bà con lao động nghèo kiếm sống bằng nghề làm thuê, làm mướn, trong đó có gia đình anh Cường, chị Thoa. Hầu hết bà con ở trọ chung đều nghèo, không thể giúp đỡ gì nhiều cho vợ chồng anh Cường. Chị Bùi Thị Kim Ba, chủ nhà trọ, cho biết: “Thiếm Thoa bị bệnh tật hành hạ, cứ rên la vì đau nhức, không thể làm lụng được bất cứ việc gì. Chú Cường thì đi vác mướn. Mỗi khi chú ấy đi làm, vắng nhà, tôi thường tới lui chăm sóc, đỡ đần. Thấy hoàn cảnh của chú thiếm, tôi cầm lòng không đặng”...

Hôm chúng tôi ghé thăm, anh Cường vừa đem chiếc xe đạp, là tài sản có giá trị nhất trong nhà, đi cầm được 100.000 đồng để mua gạo và thuốc cho vợ. Hằng ngày, sau khi đi vác mướn về, anh chăm sóc cho vợ, rồi quay sang nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo... Quê ở ấp Thới Bình, xã Thới An, huyện Ô Môn (cũ), gia cảnh nghèo khó, lớn lên anh Cường tha phương cầu thực, kiếm sống bằng nghề cắt lúa mướn. Tháng ngày đi cắt lúa mướn ở Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), anh quen biết, rồi kết nghĩa vợ chồng với chị Lê Thị Kim Thoa, người đồng cảnh ngộ. Cách đây 6 năm, chị Thoa bị bệnh bướu tim, cuộc sống của đôi vợ chồng càng khó khăn, bẩn chật hơn. Anh Cường kể: “Lúc đó, chúng tôi đang cắt lúa mướn ở Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, vợ tôi bỗng phát sốt, mặt, tay chân sưng phù, đau nhức khắp cơ thể. Tôi đưa vợ đến bệnh viện tỉnh, các bác sĩ cho biết vợ tôi bị bệnh bướu tim, phải chuyển đến bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh điều trị. Trong túi tôi lúc đó có chưa tới 100.000 đồng thì lấy đâu ra hàng chục triệu để lo chi phí điều trị bệnh cho vợ. Tôi đành đưa vợ về nhà, uống thuốc cầm chừng, lây lất qua ngày...”.

Vợ chồng anh Cường đã 15 năm chung sống, chưa con cái. Kể từ ngày chị Thoa phát bệnh, anh Cường dìu dắt vợ đến thị trấn Thới Lai sinh sống. Anh đến các kho lúa gạo trên địa bàn, xin vào làm công nhân vác mướn. Trung bình mỗi ngày anh vác khoảng 500 bao lúa gạo, mỗi bao nặng 50kg, được trả công khoảng 70.000 đồng. Nhưng, không phải ngày nào cũng có việc làm. Tối nào, chị Thoa cũng rên la, than đau nhức. Những lúc như thế, anh Cường ngồi cạnh bên quạt, xoa bóp chân tay để vợ vơi đi phần nào nỗi đau thể xác... Anh Cường cho biết: “Trong nhà chỉ có chiếc xe đạp cà tàng là phương tiện để tôi đi làm. Nhưng mấy hôm nay, không có việc làm, để có tiền mua gạo, mua thuốc cho vợ, tôi đã đem đi cầm lấy 100.000 đồng. Khi nào có tiền, tôi sẽ chuộc lại...”.

Anh Cường còn thiếu tiền thuê phòng trọ hơn 1 năm nay chưa có tiền trả. Trước hoàn cảnh của vợ chồng anh Cường, chúng tôi rất mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để anh Cường có điều kiện lo thuốc thang điều trị bệnh cho vợ, vượt qua khó khăn trong cuộc sống...

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết