17/12/2010 - 20:56

Hãy cứu lấy bé Thành !

Chị Gấm và bé Trần Gia Thành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ (ảnh chụp ngày 10-12-2010).

Mới đây, chúng tôi được các bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ giới thiệu về trường hợp bé Trần Gia Thành, 29 tháng tuổi, con trai thứ 2 của anh Trần Gia Hiếu và chị Ngô Thị Hồng Gấm (hiện tạm trú tại số 149I/6 khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có hoàn cảnh rất đáng thương, cần được giúp đỡ.

Mới chào đời, bé Thành đã mắc bệnh tim bẩm sinh, đến 10 tháng tuổi lại thêm chứng bại não nên thể chất bé rất yếu. Hiện nay, bé Thành được 29 tháng tuổi nhưng chỉ cân nặng 7,1 kg (tương đương với cân nặng của một trẻ 6 tháng tuổi). Hơn 2 năm qua, bé Thành phải nhập viện điều trị thời gian dài tại bệnh viện Nhi đồng ở TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ. Theo chỉ định của bác sĩ, bệnh tim của bé Thành cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cha mẹ bé không đủ tiền điều trị đành ẵm con về nhà tự chăm sóc. Hiện nay, anh Hiếu làm nghề phụ hồ, thu nhập bấp bênh; chị Gấm thì lo túc trực chăm sóc con nên cuộc sống rất túng thiếu. Chị Gấm kể trong nước mắt: “Thương con lắm nhưng em không biết làm cách nào. Do không có tiền nên thường phải cho con ăn cháo trắng, lâu lâu mới có chút thịt cá...”. Lần này, bé Thành phải nhập viện do bị viêm phổi nặng. Mặc dù được bệnh viện điều trị miễn phí nhưng hai vợ chồng chị Gấm vẫn không lo nổi miếng ăn hàng ngày. Nhắc đến bệnh tình của con, hai vợ chồng chị Gấm không sao cầm được nước mắt.

Rất mong các nhà hảo tâm gần xa quan tâm giúp đỡ để bé Thành có điều kiện chữa bệnh và được chăm sóc tốt hơn.

THÁI AN

Chia sẻ bài viết