16/05/2008 - 21:54

Hãy cứu lấy bé Duyên!

Bé Lê Thị Thùy Duyên với đầu ngày càng to do không có tiền chữa trị. Ảnh: M.H

Từ khi còn trong bụng mẹ, bé Lê Thị Thùy Duyên đã bị mắc bệnh não úng thủy, giờ đây khi đã được 3 tháng tuổi, đầu của bé Duyên càng ngày càng to ra. Chị Kiên Thị Yến, mẹ của Duyên, cho biết: “Khi mới sinh ra cháu phải ở lại bệnh viện cả một tuần để hấp điện rút nước ở đầu cháu ra. Nhà đã nghèo con lại bệnh, vợ chồng tôi buồn và lo lắm!”.

Lội bộ một quãng đường dài, chúng tôi tìm đến nhà của vợ chồng chị Yến ở khu vực Long Thành, phường Long Hưng, quận Ô Môn (TP Cần Thơ). Gia đình chị Yến thuộc diện nghèo được chính quyền cất nhà hỗ trợ phần khung như: cột, đòn tay và tôn. Anh Lê Văn Tùng (chồng chị) đi xin lá cũ về dừng lại 2 bên vách. Trong nhà, chỉ độc một bộ ván sần sùi chắp nối do anh Tùng góp nhặt gỗ về đóng lại để có chỗ cho cả gia đình ngồi ăn cơm. Căn nhà trống trước hở sau không có cửa nẻo. Đêm mưa, nhà bị dột, vợ chồng con cái lôi nhau dậy, ngồi tum hum trong xó bếp.

Vợ chồng chị Yến cưới nhau từ năm 2001, sinh được 2 con, bé Duyên là con gái út. Hằng ngày, anh Tùng đi phụ hồ ở quanh xóm lấy tiền trang trải nợ nần. Vào những ngày trời mưa, anh không đi làm được cả nhà phải ăn cháo trừ cơm.

Cảnh nhà đã túng bấn nay lại càng khó khăn hơn khi hai đứa con của anh chị đều bị bệnh. Đứa con gái đầu lòng là bé Lê Thị Thùy Dương, 5 tuổi bị viêm phổi nặng. Giờ đây lại tới bé Duyên.

Ban đêm, vợ chồng chị phải thức trắng với con vì đầu bé liên tục bị hành nhức. Mỗi lần như vậy bé chỉ biết ọ oẹ vài tiếng và ngúc ngắc người. Nhiều khi thấy bé chống chịu với cơn đau, lòng chị như thắt lại. Từ khi mới chào đời bé Duyên chỉ nằm nghiêng, vì nằm thẳng rất đau. Chúng tôi lấy tay sờ vào đầu bé có cảm giác mềm nhũn, tóc trên đầu em bị rụng chỉ còn lưa thưa vài cọng. Nhiều khi sức nặng của đầu ghì cả cơ thể xuống, tắm rửa cho bé rất khó khăn. Bé bú sữa rất ít, người gầy nhom, cộng thêm bệnh viêm phổi hơi thở rất yếu. Hai mắt bé cứ lờ đờ ngờ nghệch nhìn vào mọi người.

Chị Hà Thị Cẩm Châu người hàng xóm lâu năm của gia đình anh chị, nói: “Vợ chồng anh Tùng sống rất hiền chịu khó làm ăn. Nhà nghèo mà con lại đau bệnh liên tục, thấy mà tội. Gia đình tôi hay cho mượn gạo ăn tạm”.

Chị Yến cho biết, bác sĩ nói phải chuyển bé lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh để điều trị tiếp, nhưng gia đình chị không có tiền. Điều mong ước lớn lao nhất của gia đình chị là có tiền để trị bệnh cho con.

Sức khỏe của bé Duyên đang trong tình trạng rất nguy kịch. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ bé có tiền chữa bệnh, kéo dài sự sống!

MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết