01/12/2010 - 22:02

Hãy cứu giúp gia đình bà Ca !

Ba anh em: Pháp, Nhật
và Ánh Hồng. 

Nhiều bà con ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), đều bày tỏ niềm thương cảm cho hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Ca, ngụ ấp Tân An. Bà Ca đang cưu mang 4 đứa cháu ngoại thơ dại, đứa lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi nhưng vẫn chưa có khai sinh nên không được đến trường. Bà con ở ấp Tân An cho biết: “Gia đình quá khó khăn, mãi lam lũ mưu sinh, ai thuê gì bà Ca cũng làm và đêm nào bà cũng đi bắt ốc bươu vàng để lo cái ăn cho các cháu…”.

Bà Ca thuộc diện hộ nghèo có sổ, không ruộng đất sản xuất. Bà có 5 người con đã lập gia đình ở riêng, cũng đều rất nghèo. Năm 2005, địa phương đã xét tặng cho bà căn nhà đại đoàn kết, nhưng nay nhà đã xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Ở tuổi 60, bà Ca phải vất vả sớm hôm làm thuê và bắt ốc bươu vàng bán cho các cơ sở nuôi cá tra để kiếm tiền lo cho 4 đứa cháu ngoại đang tuổi ăn, tuổi lớn. 2 cháu Nguyễn Văn Pháp (11 tuổi), Nguyễn Văn Nhật (10 tuổi) phải đi giữ vịt thuê cho người hàng xóm, mỗi ngày được 10.000 đồng để kiếm cái ăn tiếp bà ngoại lo cho các em: Nguyễn Văn Ý (8 tuổi) và Nguyễn Thị Ánh Hồng (3 tuổi).

Bà Ca ngậm ngùi nói: “Bảy tám năm nay, nhà quá nghèo nên cha mẹ các cháu đi làm thuê khắp nơi. Nếu để các cháu theo cha mẹ sẽ rất tội cho tụi nó, tôi mới cưu mang bọn chúng cho đến nay. Tội nghiệp lắm! đồ đạc của các cháu đã cũ, rách, tôi đi bắt ốc bươu vàng suốt đêm được chừng 50kg, đem bán được 20.000 đồng mua bộ đồ cho Ánh Hồng mặc, nó mừng lắm”. Đó là những lúc bà Ca khỏe mạnh. Còn bây giờ sức khỏe ngày một sa sút, thường xuyên bị bệnh, bà lo ngại không biết các cháu phải sống ra sao. Trong khi ông Nguyễn Châu Lớn (chồng bà Ca) đi làm thuê tận Châu Đốc (tỉnh An Giang) nhưng chỉ đủ nuôi thân, ít khi đưa tiền cho bà Ca phụ lo cuộc sống gia đình. Bà Ca làm thuê, bắt ốc bươu vàng thu nhập rất bấp bênh nên việc lo cái ăn hàng ngày còn chưa đủ, nói gì đến chuyện học hành của các cháu.

Bà Võ Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Lộc, cho biết: “Hiện nay, cả 4 đứa cháu của bà Ca đều không có khai sinh, không hộ khẩu. Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với Công an xã Thạnh Lộc để lo thủ tục làm khai sinh, hộ khẩu cho các cháu. Gia đình bà Ca khó khăn nhất, nhì ấp Tân An này. Ngoài việc xây tặng căn nhà Đại đoàn kết cho bà Ca, địa phương còn ưu tiên tặng quà tiền, gạo, vào những dịp lễ, Tết. Thấy bà Ca vất vả sớm hôm lo các cháu, bà con trong xóm chung tay giúp vài ba ký gạo... Tuy nhiên, khả năng của địa phương và bà con lối xóm có hạn, rất mong các nhà hảo tâm gần, xa giúp đỡ để gia đình bà Ca sớm vượt qua khốn khó, các cháu có điều kiện đến trường”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết