 |
|
Chị Kiều Trang và con gái. |
Hơn 7 tháng nay, trong căn nhà nhỏ lụp xụp nằm sâu trong ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, chị Nguyễn Thị Kiều Trang đau đớn chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo hành hạ thể xác lẫn tinh thần.
Từ nhỏ, chị Trang đã chịu nhiều bất hạnh. Gia đình nghèo, mẹ qua đời sớm, các chị gái lập gia đình riêng đều khó khăn. Chị Trang sống chung với cha, vất vả mưu sinh. Năm 2004, chị lập gia đình. Hơn một năm sau, khi đứa con đầu lòng chào đời được 2 tháng thì chồng chị bỏ nhà đi. Chị Trang lại một mình lo toan cuộc sống.
Thấy gia đình chị lâm cảnh thiếu thốn trăm bề, không ruộng đất sản xuất, phải đi làm mướn, anh Hồ Văn Đấu - người hàng xóm tốt bụng - đã cho chị Trang mượn khoảng 36m2 đất cất căn nhà lá nhỏ để ở. Chị Trang cùng với người cha đã già yếu làm thuê kiếm sống qua ngày. Thế nhưng, tai họa lại ập đến với chị. Đầu tháng 3-2010, trong lúc đi làm mướn cho bà con trong xóm, tay phải của chị đột nhiên đau nhức dữ dội. Chị Trang được cha đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cù Lao Dung. Do không có tiền nên nằm viện được vài ngày, thấy giảm đau nhức, chị xin về để kiếm thuốc nam uống. Về nhà không bao lâu, chị bị tê liệt cả 2 tay, sau đó liệt dần xuống cả 2 chân, toàn thân mất cảm giác, đi đứng không được. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, bác sĩ cho biết chị Trang bị viêm đa rễ dây thần kinh, phải điều trị lâu mới có khả năng hồi phục.
Nghe bác sĩ nói mà chị Trang và người cha già “chết đứng” vì không biết kiếm đâu ra tiền để điều trị lâu dài và ai sẽ chăm sóc cho đứa con nhỏ của chị. Chị Trang tâm sự: “Lúc đó, cha tôi đi mượn được một ít tiền đưa tôi đi điều trị, còn con gái của tôi thì gởi nhà hàng xóm. Điều trị hơn một tháng, tay chân tôi có cảm giác trở lại đôi chút, tôi rất vui. Nhưng vì hoàn cảnh nghèo, cha tôi lo lắng tiền bạc cho tôi điều trị đến nỗi bị bệnh. Thấy vậy, tôi kêu cha xin bác sĩ cho tôi xuất viện về nhà”.
Về nhà, không có tiền, chị Trang chỉ uống thuốc nam qua ngày, bệnh tình càng nặng hơn. Hiện nay, chị chỉ có thể lết trên giường, ngồi không vững. Mỗi khi cha đi làm mướn, mọi sinh hoạt cá nhân chị phải nhờ cậy vào con gái nhỏ mới lên 5. “Tôi nghiệp con gái tôi, còn nhỏ quá, có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ lo cho con? Tôi rất muốn đi điều trị cho hết bệnh để về chăm sóc con và cha già, nhưng kiếm được tiền đâu mà điều trị” - chị Trang nói trong nước mắt.
Hàng ngày chứng kiến cảnh con đau đớn, chống chọi với căn bệnh quái ác, ông Nguyễn Văn Bảy - cha của chị Trang - chỉ biết khóc. Ông Bảy nói: “Sức khỏe ngày một yếu, tôi chỉ làm được những việc nhẹ kiếm tiền mua gạo cho cả nhà. Hôm xuất viện, bác sĩ kêu tôi nên thường xuyên đưa con đến bệnh viện khám và điều trị, nhưng ngặt nỗi cha con tôi không có tiền”. Mấy tháng nay, thấy cảnh khổ của gia đình chị Trang, bà con hàng xóm ai cũng thương tình, người giúp gạo, người góp tiền. Ông Trần Văn Mới, Trưởng Ban nhân dân ấp An Quới, cho biết: “Chị Trang rất cần cù, bà con hàng xóm ai mướn gì cũng làm. Bây giờ, chị gặp cảnh bệnh tình ngặt nghèo này, chính quyền địa phương cũng đi vận động bà con trong ấp, nhưng chỉ có thể giúp gia đình cái ăn. Tôi và bà con mong các nhà hảo tâm giúp đỡ chị Trang có tiền điều trị bệnh”.
Trước cảnh nghèo khó, bệnh tật của chị Trang, chúng tôi rất mong bạn đọc gần xa và các nhà hảo tâm mở vòng tay nhân ái giúp đỡ chị Trang vượt qua bệnh tật để chị có thể tiếp tục mưu sinh nuôi cha già và con nhỏ.
Bài, ảnh: LÝ THEN