 |
|
Thanh Hải và Kim Ngân đang gia công sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gáo dừa, tại cơ sở Nhịp Cầu. |
Được yêu chân thành một người và kết hôn với người mình yêu là điều mà ai cũng ước mong. Đối với những người khuyết tật (NKT), vốn dĩ kém may mắn, chịu nhiều thiệt thòi thì tình yêu của họ càng mãnh liệt hơn khi tìm được “một nửa” của mình. Tại cơ sở Nhịp Cầu ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - mái ấm của những NKT - có những đôi lứa đã, đang và sẽ có cuộc sống gia đình đầm ấm, hạnh phúc.
* Thương lắm... những lứa đôi
Buổi trưa, nắng tháng 4 gay gắt và không gian dường như yên ắng hơn. Mái tôn của cơ sở Nhịp Cầu càng nóng hầm hập. Vậy mà những NKT ở đây vẫn làm việc miệt mài. Vài bạn gái chăm chú chằm nón lá, một số bạn nam cần mẫn gia công bảng cắm điện. Nơi góc nhà đằng kia, đôi nam nữ đang tỉ mẩn mài giũa, cưa gọt các sản phẩm, xung quanh là những chiếc gáo dừa khô còn sần sùi, thô nhám. Từ những đôi tay khéo léo, những sản phẩm đẹp và công phu dần hiện ra. Nguyễn Kim Ngân (tên cô gái) dừng tay làm, chậm rãi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nghiêng đầu ngắm nghía chiếc kẹp mới cưa xong với vẻ hài lòng, trìu mến nhìn bạn trai Trần Thanh Hải, như muốn được chia sẻ niềm vui.
Quê Ngân ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; còn Hải ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Gia cảnh nghèo, cả hai bị sốt bại liệt từ nhỏ nhưng không được chạy chữa kịp thời nên để lại di chứng nặng nề: bị liệt và teo tóp hai chân, đi lại rất khó khăn. Dịp tình cờ nghe đài giới thiệu về cơ sở Nhịp Cầu nên Hải và Ngân xin vào ở và cùng học khóa dạy nghề thủ công mỹ nghệ gáo dừa. Khoe với tôi những sản phẩm do Ngân và Hải làm, Hải cho biết: “Lúc đầu, học nghề thật gian nan. Em và Ngân sử dụng dụng cụ mài, cưa trật vuột nên cứa nhầm tay, trầy trụa, rướm máu hoài. Về sau mới quen dần và sản phẩm ngày càng khéo và đẹp”. Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng gáo dừa của cơ sở do Hải và Ngân làm ra, được bày bán khắp các khu du lịch, siêu thị, cửa hàng tặng phẩm. Hiện nay, thu nhập hàng tháng của Hải và Ngân khoảng 400.000 đồng/người.
Cùng cảnh ngộ, rồi thông cảm, thường xuyên giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công việc, Hải và Ngân đã gắn bó, chia sẻ ngọt bùi, vui buồn bên nhau. Giọng Ngân nhỏ nhẹ: “Hải hiền lành, chăm chỉ làm việc, sống hòa đồng với các bạn. Hải thường giúp em làm những việc nặng nhọc, khó khăn”. Thật xúc động khi nghe Hải nói về người bạn gái dễ thương của mình: “Tụi em rất hợp nhau, từ suy nghĩ đến sở thích. Ngân rất đằm thắm, dịu dàng và em biết đã tìm được “một nửa” của mình”. Chị Nguyễn Thị Hoàng - người quản lý cơ sở, vui vẻ cho biết: Hải không chỉ khéo tay mà còn biết sáng tác và ca vọng cổ rất mùi. Năm 2007, Hải đoạt Huy chương vàng với bài vọng cổ tự biên tự diễn “Chắp cánh ước mơ” trong Hội thao dành cho NKT, tổ chức tại Huế.
Tin vui Đỗ Thị Ngọc, ở khu vực Tân Bình, phường Trường Lạc, quận Ô Môn (một trong những thành viên cố cựu của cơ sở Nhịp Cầu) có thai hơn 3 tháng đã lan nhanh trong cơ sở Nhịp Cầu. Ai cũng mừng cho Ngọc sắp sửa được làm mẹ. Ngọc cũng có tuổi thơ kém may mắn, bị cơn sốt bại liệt làm tàn tật đôi chân.
Trong căn nhà nhỏ ở hẻm 3, đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, vợ chồng Ngọc đang vui đùa cùng mấy đứa cháu nhỏ. Trong ánh mắt sáng niềm hạnh phúc vô biên khi sắp được làm mẹ, Ngọc cho biết: Ngọc kết hôn vào tháng 11 - 2007. Anh Nguyễn Quốc Thanh, chồng Ngọc, từng bị bỏng toàn thân lúc còn nhỏ, đã có nhiều năm làm tình nguyện viên, tham gia các công tác thiện nguyện ở cơ sở Nhịp Cầu. Biết nhau đã lâu nhưng thông cảm và yêu nhau thì mới gần 2 năm nay. Thanh thường lui tới cơ sở, giúp đỡ các bạn khuyết tật. Anh Thanh giúp Ngọc chuyên chở và trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở các điểm bán. Ngọc chỉ nghĩ anh Thanh xem mình như em gái. Sau đó, biết anh Thanh để ý thương mình, Ngọc cũng thấy mến, nhưng Ngọc băn khoăn nghĩ lại phận mình, sợ đó chỉ là lòng thương hại. Nhưng thời gian đã là thước đo tình cảm và đám cưới của Ngọc và anh Thanh được tổ chức tại cơ sở Nhịp Cầu thật vui vẻ, ấm cúng với nhiều hoa và lời chúc.
Anh Thanh khéo léo thoa dầu bóng lên từng chiếc nón lá, xếp phơi ráo ngoài sân nắng. Hiện nay, mỗi tối, vợ chồng Ngọc bán xe tặng phẩm ở đường Mậu Thân. Thứ bảy, chủ nhật thì sang gian hàng ở Khu du lịch Phù Sa. Khách tham quan đã rất quen thuộc với hình ảnh đôi vợ chồng lúc nào cũng bên nhau, làm việc cùng nhau, vừa làm vừa trò chuyện rất vui. Ngọc bộc bạch: “Tôi cảm nhận dần ý nghĩa của hạnh phúc. Chặng đường trước mặt còn nhiều cam go, thử thách, nhưng tôi tin với nghị lực và tình yêu mãnh liệt, chúng tôi sẽ vượt qua...”. Ngọc được gia đình chồng thương yêu, quan tâm sẻ chia công việc. Vợ chồng Ngọc đang nỗ lực làm việc để tích lũy, chuẩn bị đón con chào đời.
* Chung tay nối những nhịp cầu
Trước đó, cơ sở Nhịp Cầu cũng đã tổ chức đám cưới cho hai thành viên và sắp tới đây là đám cưới của hai bạn Hồng Thị Ngân và Nguyễn Văn Năng. Tôi cảm nhận được niềm vui của cô Bùi Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội NKT TP Cần Thơ khi kể về những đám cưới đơn sơ nhưng đối với cô và những thành viên của cơ sở Nhịp Cầu là những niềm vui khôn tả. Cô Hồng Nga cho biết: “Tổ chức được đám cưới cho các bạn khuyết tật đã là niềm vui nhưng giúp các bạn xây dựng, vun vén tổ ấm để giữ được hạnh phúc lâu dài là một việc khó. Chúng tôi đã, đang và sẽ hết sức cố gắng giúp đỡ các bạn”.
Chị Nguyễn Thị Hoàng, cho biết: Hầu hết NKT lập gia đình đều chăm chỉ, chí thú làm ăn, cầu tiến, biết vượt qua chính mình, tự lực phấn đấu, không sống dựa vào người khác. Sau khi kết hôn, các bạn đều cố gắng làm việc, tiết kiệm chi tiêu và sống rất hòa thuận, đầm ấm. Cô Hồng Nga cho rằng: “Để đến được với nhau, NKT đã phải vượt qua biết bao định kiến xã hội, rào cản gia đình và nhất là sự mặc cảm, tự ti trong mỗi con người. Vậy thì không dễ gì NKT các bạn lại đánh rơi hạnh phúc vì bất cứ khó khăn gì”.
Thành lập từ năm 2003 đến nay, cơ sở Nhịp Cầu đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho trên 40 NKT đến từ khắp nơi có nơi ăn, chốn ở yên ấm, tham gia sinh hoạt, vui chơi, học ngoại ngữ, học nghề miễn phí, tạo việc làm tại chỗ và ổn định thu nhập, tự bảo đảm chi tiêu cho cuộc sống. Qua quá trình học tập, lao động, NKT giảm dần mặc cảm, tự ti, từng bước hòa đồng với tập thể, quí trọng lao động và thành quả lao động do chính mình làm ra và hiểu mình không đơn độc. Cũng do niềm vui trong lao động, sự ân cần chăm sóc, giúp đỡ nhau đã làm nẩy sinh những tình yêu chân chính, cao đẹp giữa những NKT.
Tạm biệt Thanh Hải, Kim Ngân và các bạn ở cơ sở Nhịp Cầu, chúng tôi nhớ lời cô Bùi Thị Hồng Nga: “Chỉ có NKT mới hiểu được tình yêu của NKT mãnh liệt thế nào. Rất hiếm NKT có được hạnh phúc thật sự, do chính những rào cản của bản thân, gia đình và xã hội. Hãy hỗ trợ và tạo điều kiện cho NKT được sống, làm việc và gặp gỡ để đến với nhau và yêu thương nhau”...
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG