08/09/2010 - 08:46

Guinness công nhận “chú lùn” mới

Anh Edward Nino Hernandez - 24 tuổi - vừa được Sách kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới còn sống với chiều cao chỉ 70 cm và nặng 10 kg. Dù chứng bệnh đục nhân mắt khiến Nino không nhìn rõ mọi thứ, nhưng anh vẫn yêu đời và cảm thấy hãnh diện vì mình là người “độc nhất vô nhị”. Chàng vũ công nghiệp dư này cũng ấm lòng khi bên cạnh lúc nào cũng có người bạn gái 18 tuổi, cao 1m5 chia sẻ vui buồn. Điều khiến “chú lùn” người Colombia này khó chịu là mọi người cứ hay sờ mó và bế anh lên.

Nói về con trai mình, mẹ của Nino cho biết lúc sinh ra, anh chỉ nặng 1,5 kg và dài 30 cm. Bé Nino phát triển bình thường, nhưng bỗng bắt đầu chựng lại từ khi 2 tuổi. Em trai út của anh cũng có chiều cao xấp xỉ như thế trong khi 3 người còn lại rất bình thường. Người thấp nhất thế giới trước đây là anh He Pingping của Trung Quốc, chỉ cao 74 cm, nhưng đã qua đời hồi đầu năm.

BẢO NGỌC (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết