17/10/2008 - 08:41

Gối đầu lên mình trăn!

Trăn mới nhìn thôi đã thấy sợ, đằng này một bé trai 8 tuổi ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) hơn 7 năm nay sống chung với một con trăn to tướng. Cha của Bing Zhe, nhân viên quản lý một sở thú nhỏ, cho biết Bing bắt đầu sống và chơi với trăn khi cậu bé mới có 9 tháng tuổi và giờ đây cả hai không thể rời nhau. Con vật lớn hơn Bing đến 7 tuổi này dài 4,2 m và nặng tới 70 kg. Bing thường ôm nó khi ngủ và thỉnh thoảng còn gối đầu lên mình trăn. Anh bạn to xác này chưa bao giờ “giở trò” với Bing và có lần đã đuổi con rắn hổ mang định tấn công cậu bé.

L.G (Theo China Daily)

Chia sẻ bài viết