06/03/2010 - 09:59

Giỡn mặt với tử thần

Xiang Jun ở thành phố Đông Quan (Quảng Đông, Trung Quốc) đã khiến nhiều người đi đường sởn gai ốc khi chứng kiến anh đu người trên đường điện cao thế 4 giờ liền trước khi “hạ màn” bằng pha nhảy xuống tấm nệm hơi khổng lồ.

Một người bạn của Jun cho biết vì buồn phiền chuyện gần đây bị sa thải, anh chàng 26 tuổi này đã uống rất nhiều rượu trong lúc ăn cơm cùng bạn bè. Sau khi say khước, anh ta bắt đầu trèo lên cột điện và biểu diễn trò giữ thăng bằng trên dây cáp. Bất chấp lời khuyên của lính cứu hỏa, Jun vẫn không chịu leo xuống. Để tránh cho kẻ chơi ngông này bị điện giật, đội cứu hỏa đành cắt điện và chuẩn bị nệm hơi ở dưới đất. “Chúng tôi phải di chuyển liên tục theo anh ta, bởi gã này có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào”, một lính cứu hỏa nói. Sau khi “hạ cánh” và được đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết Jun không bị thương, nhưng có lẽ anh đang bị trầm cảm. Cảnh sát đang điều tra vụ việc và chưa rõ Jun có bị truy tố hay không.

HẠNH NHÂN (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết