15/10/2010 - 09:38

Giải cứu thợ mỏ Chile - câu chuyện cổ tích thời hiện đại

Công nhân mỏ cuối cùng (người đeo kính đen ở giữa) được giải cứu. Ảnh: AFP

(TTXVN)- Sau hơn 2 tháng sống trong chờ đợi và hy vọng, cuối cùng toàn bộ 33 thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất ở Chile đã được hít thở không khí tự do sau cuộc giải cứu lịch sử thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Khi người thợ mỏ cuối cùng Luis Urzua -trưởng ca trực vào thời điểm hầm mỏ bị sập - được kéo lên mặt đất sau 70 ngày sống dưới hàng trăm mét đất đá, hàng trăm người tại hiện trường cũng như hàng triệu người theo dõi trực tiếp cuộc giải cứu qua truyền hình đã không kìm được nước mắt vui sướng.

Bầu không khí lễ hội ở mỏ vàng và đồng San Jose, miền Bắc Chile, đã lan ra khắp cả nước khi “người anh hùng” Urzua bước ra khỏi chiếc lồng thép cứu hộ mang tên Phượng Hoàng với cặp kính đen bảo vệ mắt. Những tiếng hô “Chile muôn năm” vang khắp bãi mỏ bề bộn đất đá. Cùng lúc đó, 33 quả bóng bay (tượng trưng cho 33 thợ mỏ) mang màu cờ Chile đỏ, trắng và xanh đã được thả lên bầu trời từ “Trại Hy vọng” - nơi gia đình và bạn bè của các thợ mỏ “cắm trại” chờ tin tức của người thân kể từ khi xảy ra vụ lở đất làm sập mỏ ngày 5-8 vừa qua.

Giữa một biển người chào đón, ông Urzua, 54 tuổi, người cha của hai đứa con, khoác trên người quốc kỳ Chile xúc động nói: “Cảm ơn đất nước Chile và tất cả những người đã giải cứu chúng tôi. Tôi tự hào được sống trên mảnh đất này”. Ông cũng chính là người nhận trách nhiệm chia khẩu phần ăn cho thợ mỏ đến khi máy khoan của lực lượng cứu hộ chạm đến chỗ họ trú và chuyển một tin nhắn viết nguệch ngoạc trên một mảnh giấy giờ đã trở nên nổi tiếng: “Chúng tôi, tất cả 33 người, đều khỏe mạnh”. Cũng chính ông, với tư cách chỉ huy, đã tình nguyện nhận là người được giải cứu sau cùng.

Cuộc giải cứu lạ lùng và có cái kết giống như một câu chuyện cổ tích có hậu, khó tin mà lại có thực ở thế kỷ 21 này. Trong hơn hai tháng, 33 thợ mỏ đã trở thành những người nổi tiếng khắp toàn cầu.

Chia sẻ bài viết