02/04/2010 - 20:38

Gặp gỡ đội bóng robot của Scotland

Đội bóng robot của Scotland sẽ phô diễn tài nghệ tại Festival Khoa học Quốc tế Edinburgh vào cuối tuần này. Ảnh: Daily Mail

Đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland đã vuột mất cơ hội tranh tài tại World Cup 2010 nhưng “đồng hương” robot được kỳ vọng sẽ may mắn hơn.

Hãy cùng làm quen với Android FC, đội bóng gồm 3 robot hình người do Đại học Edinburgh (Anh) phát triển. Tiền đạo, hậu vệ và thủ môn có chiều cao khoảng 0,6 m có khả năng chơi bóng độc lập nhờ sử dụng trí thông minh nhân tạo và các bộ cảm biến để nhận diện bóng, đồng đội hay đối thủ. Đội bóng này đang được huấn luyện với hy vọng có thể đặt chân vào trận chung kết Cúp bóng đá Robot thế giới (RoboCup) 2011, sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm sau.

RoboCup được thành lập năm 1997, với mục tiêu đến năm 2050 sẽ phát triển một đội bóng robot có thể so tài với đội bóng đương kim vô địch thế giới của người. Tiến sĩ Sethu Vijayakumar, “cha đẻ” của Android FC, nói rằng RoboCup là một thách thức lớn đối với giới nghiên cứu robot. “Trước tiên, chúng tôi nghiên cứu những kỹ thuật được sử dụng trong các trò chơi điện tử mới nhất và ở những bộ phim như Avatar. Điều chúng tôi cần làm tiếp theo là tạo ra một robot thực thụ có khả năng phản ứng y như người thật đối với âm thanh và sự cử động, có ý thức về sự thăng bằng, cử chỉ và nhạy cảm”, Vijayakumar cho biết.

HOÀNG ĐIỂU (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết