05/12/2012 - 09:59

Gần dân

"Học tập những đức tính cao quý của Bác, tôi tâm đắc nhất lối sống giản dị, gần gũi với nhân dân. Với những người chiến sĩ công an nhân dân, lối sống giản dị, gần dân giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của dân, để phục vụ nhân dân tốt hơn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" – Đó là tâm sự của Thượng úy Huỳnh Minh Chánh, Phó Trưởng Công an phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Thượng úy Huỳnh Minh Chánh, Phó trưởng Công an phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, chuẩn bị tài liệu cho buổi họp dân sắp tới. 

Vừa kết thúc buổi gặp gỡ, tiếp xúc với dân, Thượng úy Huỳnh Minh Chánh lại tất bật chuẩn bị tài liệu tuyên truyền văn bản pháp luật mới trong buổi họp dân sắp tới. Hầu hết các buổi họp dân Chánh đều cố gắng sắp xếp tham dự đầy đủ bởi đây là dịp để anh lắng nghe ý kiến phản ánh, nắm tình hình, dư luận từ người dân. Đây cũng là dịp để anh gần dân, hiểu tâm tư, tình cảm của bà con, kịp thời giúp đỡ, tạo mối quan hệ gắn bó, tin tưởng giữa nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ công an, cùng góp sức giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Anh kể, nhờ sự tiếp sức của người dân, nhiều lần tuần tra, đóng chốt mai phục, anh và đồng đội đã bắt được tội phạm. Mỗi lần tuần tra, nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của bà con, Chánh lại càng hăng hái làm việc, góp phần giữ sự bình yên cho phố phường.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha và anh công tác trong ngành công an, từ nhỏ Huỳnh Minh Chánh đã ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Năm 2002, Chánh thi đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 2. Sau khi tốt nghiệp, Chánh được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Thủy. Khi nhận nhiệm vụ, Chánh mới thật sự thấm thía những vất vả, khó khăn của anh em trong đội, càng nỗ lực cùng với các đồng đội tuần tra chống buôn lậu, hàng giả thương mại, kiểm tra cơ sở buôn bán mỹ phẩm giả… Qua mỗi vụ việc cụ thể, Chánh tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích cho chuyên môn, đồng thời giúp anh hiểu rõ những hạn chế của bản thân trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Chánh chia sẻ: "Các đối tượng tội phạm hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, chúng ngụy trang bằng nhiều hình thức, thường thay đổi phương tiện vận chuyển, gây khó khăn cho lực lượng điều tra. Sau mỗi lần phá án, tôi học được thêm nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp của các đồng chí đi trước và trưởng thành hơn". Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc, năm 2007, Huỳnh Minh Chánh đăng ký học Đại học Cảnh sát nhân dân (hệ vừa học vừa làm) được mở tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ.

Tháng 9-2010, Huỳnh Minh Chánh được điều động về công tác tại Công an phường Long Tuyền, với vai trò là Cảnh sát khu vực Bình Phó B. Môi trường công tác mới cũng là thử thách khá lớn, bởi cảnh sát khu vực phải đảm nhiệm nhiều công việc, từ hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân đến tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thông qua phản ánh từ nhân dân, anh cùng với đồng đội kiểm tra thực tế, triệt phá được nhiều vụ trộm cắp, cờ bạc, đánh bài, đá gà…góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình như khi nghe người dân phản ánh trên địa bàn xảy ra tình trạng trộm cắp dây điện, anh đã cùng với đồng đội tuần tra, theo dõi và bắt quả tang 2 kẻ trộm cắt dây điện. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Chánh tích cực tham gia vận động nhân dân thực hiện mô hình dân vận khéo "Đèn trước ngõ, mõ trong nhà" do chính quyền địa phương phát động. Chánh trực tiếp gặp gỡ người dân địa phương giải thích những thủ đoạn phạm tội của kẻ xấu, đồng thời tuyên truyền pháp luật cho bà con.

Siêng năng làm việc cộng với ham học hỏi, Chánh ngày càng tiến bộ và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tháng 3-2012, Chánh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Công an phường Long Tuyền. Sau đó, tiếp tục được phân công về công tác tại Công an phường Bùi Hữu Nghĩa, với chức vụ Phó Trưởng Công an phường cho đến nay. Gặp chúng tôi tại trụ sở Công an phường Bùi Hữu Nghĩa, Chánh kể, anh rất ấn tượng trước hình ảnh anh cảnh sát giao thông giúp người đi đường sửa xe đạp được lan truyền trên mạng internet. Tận tụy phục vụ nhân dân là một trong những điều mà Bác Hồ dạy lực lượng cảnh sát nhân dân. Làm theo lời Bác dạy, với nhiệm vụ phụ trách mảng hành chính - quản lý cảnh sát khu vực, Chánh luôn tận tình hướng dẫn người dân thủ tục hành chính, tiếp xúc niềm nở, chân thành giúp đỡ bà con khi đến liên hệ làm việc. Với người chiến sĩ công an trẻ này, ứng xử nhã nhặn, tế nhị và khiêm tốn còn thể hiện lối sống văn minh, thanh lịch. Đối với lực lượng cảnh sát khu vực, Chánh thường xuyên nhắc nhở phải biết trọng dân và khi tiếp dân phải có thái độ hòa nhã, cầu thị, góp phần giữ gìn hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân.

Nhiều đồng nghiệp còn mến phục Chánh ở tinh thần tự học, cầu tiến. Dù công việc rất bận rộn nhưng Chánh vẫn sắp xếp thời gian để học thêm ngành Ngữ văn Anh do Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ tổ chức. Huỳnh Minh Chánh tâm sự: "Kinh tế đất nước phát triển, người nước ngoài đến làm việc tại thành phố ngày càng nhiều, vì vậy tôi học thêm tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu công việc và cũng để tiến kịp với xã hội". Với những thành tích xuất sắc trên, tháng 5 – 2012, Chánh vinh dự là một trong 122 cá nhân được Quận ủy Bình Thủy tuyên dương trong thực hiện Cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Ở tuổi 28, Huỳnh Minh Chánh đang ấp ủ nhiều dự định cho tương lai. Chúng tôi thật sự xúc động khi được nghe tâm nguyện của Chánh: "Nguyện tiếp bước xứng đáng với truyền thống gia đình, trọn đời phục vụ nhân dân !".

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết