29/09/2010 - 20:47

Em Phú mang bệnh hiểm nghèo, cần được giúp đỡ

Em Ngô Văn Phú (14 tuổi), con trai út của anh Ngô Văn Dùng và chị Nguyễn Thị Mến (ở ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đang bị bệnh suy thận cấp giai đoạn nguy hiểm nhưng nhà rất nghèo.

Em Phú bị phù nề toàn thân, bụng trướng to vì căn bệnh suy thận cấp. 

Gia đình chị Mến hiện ở Khu dân cư cầu số 6, trong căn nhà tiền chế vách lá tạm bợ. Vợ chồng chị Mến không đất sản xuất, sống bằng nghề làm thuê và chài lưới. Năm nay, nước lũ về muộn nên cả nhà chưa có việc gì làm, đang rơi vào cảnh bế tắc. Trong khi đó, con lại đau nặng không tiền chữa trị. Chị Mến cho biết: “Vừa qua, bệnh của Phú trở nặng, gia đình chuyển em đến Trạm Y tế xã nhưng bác sĩ yêu cầu chuyển lên Bệnh viện Đa khoa An Phú. Sau đó, chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc cấp cứu. Bác sĩ cho biết tuy Phú đã qua cơn nguy kịch nhưng toàn thân bị phù nề, bụng trướng to”.

Em Phú bị bệnh suy thận cấp đã hơn một năm nay. Vợ chồng chị Mến đã bán cả chiếc xuồng - phương tiện mưu sinh của cả nhà - để chữa bệnh cho con. Số tiền mà hai vợ chồng chị Mến vay nóng để chữa bệnh cho Phú, đến nay cũng không có khả năng trả nợ. Mấy lần em Phú đau nặng nằm viện, do quá túng quẫn, gia đình đã đến UBND xã Phú Hội xin giấy giới thiệu đi quyên góp tiền để đóng viện phí và mua thuốc.

Hiện tại gia đình chị Mến rất khó khăn, trong khi căn bệnh suy thận mãn của em Phú ngày một trở nặng, chuyển biến theo tình huống xấu. Rất mong được sự giúp đỡ của cộng đồng để gia đình chị Mến vượt qua cơn khó khăn này.

Bài, ảnh: VŨ HÀ

Chia sẻ bài viết