21/04/2021 - 11:30

Đừng để lòng tham dẫn lối 

Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ vừa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi giả danh lãnh đạo công ty sổ số kiến thiết cho số đánh đề. 7 bị cáo câu kết thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây mất an ninh trật tự địa phương. Mức án nghiêm khắc tòa tuyên là hình phạt thích đáng, các bị cáo phải trả giá cho sự xem thường pháp luật, lười lao động, tham tiền bất chính…

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Võ Văn Tuấn đứng trước trả lời thẩm vấn).

Võ Văn Tuấn (46 tuổi), Lê Việt Dung (57 tuổi), Trần Thị Ngọt (42 tuổi), Trần Tấn Quảng (54 tuổi) và Võ Văn Ẩn (52 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) có mối quan hệ quen biết với Ngô Vũ Linh (32 tuổi) và Trần Thị Mỹ Nương (37 tuổi, cùng ngụ quận Ô Môn).

Từ tháng 3-2019 đến cuối năm 2019, các bị cáo bàn bạc, lên mạng internet tìm những người có nhu cầu bán nhà đất, đăng thông tin bán đất kèm số điện thoại để liên hệ. Tuấn, Nương, Linh, Quảng, Ẩn gọi điện giả vờ hỏi mua để tiếp cận bị hại, rồi đóng giả là nhân viên, giám đốc của các công ty xổ số kiến thiết. Sau khi hứa mua đất, các bị cáo tiết lộ các công ty có chương trình gây quỹ từ thiện, kêu bị hại tham gia bằng cách cho số đề để tự đánh bạc, đảm bảo trúng; nếu không biết mua thì chuyển tiền cho nhóm của Tuấn mua giúp. Điều kiện đặt ra là khi trúng bị hại được hưởng 50%, phần còn lại chuyển cho công ty làm từ thiện. Nếu bị hại chuyển tiền cho nhóm của Tuấn mua thì khi trúng thưởng được nhận số tiền gấp đôi; còn nếu hùn vốn để công ty mua thì sau một tuần, số tiền trúng thưởng sẽ gấp 10 lần tiền mua số. Còn Dung và Ngọc tìm kiếm, mua các tài khoản thẻ ATM cung cấp cho bị hại chuyển tiền theo yêu cầu nhóm của Tuấn, rồi rút ra chia nhau tiêu xài.

Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo đã chiếm đoạt của 6 bị hại ở Cần Thơ và Tây Ninh với số tiền trên 1,7 tỉ đồng. Tại phiên tòa ngày 6-4, ông N ở tỉnh Tây Ninh bức xúc kể: “Tôi đăng bán đất giùm cho người quen, các bị cáo gọi điện hứa mua đất mà không trả giá, sau đó giới thiệu là giám đốc công ty xổ số kêu tôi mua số, hứa sẽ trả lại tiền nếu không tham gia nữa. Các bị cáo gọi điện thuyết phục nhiều lần nên tôi tin, chuyển 270 triệu đồng để mua số, mong kiếm chút đỉnh trị bệnh cho con. Nào dè nhận tiền xong thì không liên lạc với tôi nữa. Đây là tiền tôi vay mượn của người quen, yêu cầu trả lại vì hoàn cảnh tôi rất khó khăn”. Bà L ở tỉnh Tây Ninh cũng bị lừa, đem toàn bộ gia sản chuyển cho các bị cáo. Lúc đầu bà L chuyển 10 triệu đồng và nói không có tiền nhưng các bị cáo dụ dỗ có mảnh đất tính bán sao không đem thế chấp ngân hàng để lấy tiền tham gia. Nghe lời ngon ngọt, bà L làm theo, chuyển thêm 600 triệu đồng nữa. Sau khi nhận tiền, các bị cáo biệt vô âm tín… Cũng với thủ đoạn trên, 4 bị hại khác ở quận Ninh Kiều và Ô Môn bị lừa mỗi người vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Ngoài các vụ việc này, các bị cáo còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo ở các tỉnh, thành khác, đã bị cơ quan chức năng khởi tố để xử lý theo quy định.

Nghe bị hại trình bày, các bị cáo cúi đầu im lặng. Lòng tham vô đáy khiến các bị cáo đánh mất lý trí, gây khổ lụy cho bao người. Ngọt khóc nói: “Bị cáo hối hận lắm rồi, không dám tái phạm nữa, xin tòa cho mức án nhẹ để có cơ hội làm lại cuộc đời. Con bị cáo bệnh nặng, tiền bạc không có, nhà cửa đơn chiếc, nay vào tù không biết xoay xở ra sao?”. Bị cáo Dung có 5 người con, trước nay vẫn chưa tròn phận sự trụ cột gia đình, bao nhiêu tiền bạc làm ra đổ hết vào những cuộc vui bên ngoài. Linh có nghề mua bán trái cây nhưng không phụ vợ lo làm ăn, nghe lời xúi giục để tay nhúng chàm, khiến gia đình tan nát. Tuấn thì vợ mất, đáng lẽ bị cáo phải làm gương, bù đắp cho con thơ sự thiếu hụt tình cảm, đằng này lại không biết kiềm chế bản thân, gây họa, khiến con cái thêm bất hạnh.

Theo Hội đồng xét xử, chỉ vì thỏa mãn nhu cầu cá nhân, các bị cáo câu kết, dùng thủ đoạn lừa đảo, xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, cần có mức án nghiêm khắc để răn đe. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Tuấn 14 năm tù; Dung, Ngọt, Quảng, Ẩn mỗi bị cáo 13 năm tù; Linh và Nương mỗi bị cáo 8 năm tù. Ngoài ra, còn phải liên đới bồi thường trên 1,4 tỉ đồng cho các bị hại. Nghe tòa tuyên án, ngồi ở hàng ghế dự khán, người thân các bị cáo khóc ròng. Giá như các bị cáo không để đồng tiền làm mờ mắt thì đâu có cảnh điêu đứng như hôm nay!

Thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Người dân hãy cảnh giác trong các giao dịch liên quan nhà đất, giấy tờ, tiền bạc. Nếu phát hiện nghi vấn hãy báo cơ quan chức năng xử lý, đừng cả tin mà mất tài sản oan uổng. Mọi người hãy đặt mình vào khuôn khổ pháp luật, làm ăn chân chính, không nên vì cái lợi trước mắt mà thiệt hại về sau.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết