ĐẶNG HOÀNG THÁM
Thời gian đi qua
Bao mùa dâu bể
Những nắng sớm mưa chiều
Đâu lối về chốn cũ?
Ngày xưa
Nhớ bóng mẹ chờ bên hiên!
Ta có đôi lần về tìm nghe tiếng chim
ríu rít gọi nhau trong vườn vắng
Hoa ô môi đỏ thắm bờ sông
Má em ửng hồng màu bồ quân trong nắng
Đồng xanh sóng lúa mênh mang
Mùa xuân én liệng
… Em đã qua tuổi mười lăm
Anh thương tóc đuôi gà ngày ấy
Mình chơi “Ô ăn quan”
Em thua cuộc. Những viên sỏi lùa về phía anh
Cô bé rưng rưng mắt ướt
Giận bạn mình mấy bữa chưa nguôi!
… Những mùa xuân đi qua
Chiều nay tôi trở về xóm cũ
Nhà cao tầng chất ngất
Hoa lưu ly tím bầm lối cỏ
Mưa xuân găm nhói lòng tôi
Tìm đâu bóng dáng em xưa…