Phan Duy
Có giọt sương sớm mai trên cành lá
lấp lánh trong ngần
như ánh mắt đôi mươi
Tuổi nào em qua thành phố tôi chúm chím
bên dòng sông man mác gọi về
những cánh đồng thơm hương lúa chín
se se trong gió thay lời
Tuổi nào em qua thành phố tôi e ấp
mùa xuân bắt gặp thẹn thùng
hoa không hẹn cùng nhau nô nức
lạ thành quen, tình thức dậy bao giờ
Trong miên man gió mùa vẫy gọi
thành phố tôi cứ vậy yêu kiều
cứ êm ái sau một vòng thương nhớ
cứ say sưa những chiếc hôn nồng
Cứ ngọt ngào như những dòng sông
xẻ bảy chia năm vẫn mong chờ hội ngộ
cứ lung linh tà áo em trên phố
ước mơ gì vừa độ tiết xuân sang
Dáng em đi mấy ngõ hoa vàng
trong nắng ấm sương len vào tóc biếc
là đôi mươi thành phố ơi tha thiết *
biết em cười nên lối nhỏ xuân sang.
(*) Mừng Cần Thơ 20 năm trực thuộc Trung ương.